Xin chào cả nhà !!!
Lời ngỏ: Mình vừa nếm được cái cảm giác chua chát, đắng nghét của tình yêu. Mình rất tuyệt vọng,... Nhưng mình tìm hiểu và được biết có rất nhiều người cũng hoàn cảnh tương tự nên mình quyết định là thành lập CLB những nạn nhân của tình yêu. Mình hy vọng những bạn đang ở tình trạng này sẽ tham gia và cùng nhau chia sẽ, dìu nhau đứng lên sống thật hạnh phúc.
Quyền lợi và trách nhiệm: Bạn sẽ được trút hết nỗi lòng và chia sẽ mọi chuyện (luôn luôn lắng nghe... lâu lâu mới hiểu hihi), bạn sẽ có thêm những người bạn cùng hoàn cảnh để biết rằng mình không cô độc và ko phải có mỗi mình mình đau khổ. Thỉnh thoảng có dịp chúng ta sẽ offline đi cafe, karaoke, đi nhậu,... Chúng ta sẽ hỗ trợ việc học hành, việc làm với nhau. Chỉ yêu cầu các bạn hãy thật lòng và trải mình ra với các thành viên. Đừng đùa giỡn với tình cảm của những người đang đau khổ, không được hp. Khi nào offline thì tự xử, ko có nhà tài trợ nhé...! hihi
Điều kiện tham gia: những ai đang phải đau khổ vì bị ngta phụ bạc, những ai gặp nhiều khuất mắc chuyện tình cảm mà trở nên tuyệt vọng, muốn buông xuôi,... Bởi vì tôi cũng đã từng có ý buông xuôi, nhưng may mắn tôi gặp được một số người bạn đã cho tôi dựa vào và bây giờ tôi đang bước đi chập chững lại, tôi hy vọng tôi cũng sẽ làm được điều gì đó cho một ai đó có hoàn cảnh giống tôi.
Nếu bạn 7love, ... bạn guc ngã và muốn buông xuôi tất cả hãy đến với chúng tôi, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẽ và dìu nhau đứng lên. Hãy thử một lần chia sẽ với chúng tôi để rồi ko được thì hãy nghĩ đến chuyện buông xuôi bạn nhé.
Hãy chia sẽ với tôi, tôi luôn lắng nghe các bạn. Tôi hi vọng là sẽ giúp được ai đó bằng tấm lòng và tình cảm của tôi thôi, chứ tiền thì tôi ko có đâu nghen...(hihi).
Hãy liên lạc với tôi: 01267 854269 (phương)
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su