Mình là một người nhút nhát và ít nói ,giao tiếp kém nên không có nhiều bạn bè ,nhều khi ngồi một mình mà tủi thân
Thấy người ta có bạn có bè rủ nhau đi chơi rủ nhau đi ăn uống hay ngồi tám vui vẻ là mình thấy ghanh tị với họ, tại sao họ lại có nhiều bạn bè như vậy còn mình thì không ,tại sao lúc rảnh mình lại phải cô đơn ngồi ở nhà trong khi mọi người đi chơi vui vẻ với nhau ,tại sao người ta được nhiều người quan tâm giúp đỡ còn mình thì không ,mình ao ước được như họ nhưng không thể ,mình không thể thoát khỏi bản thân không thể thay đổi được con người mình?
Mình buồn wá, mình muốn trở thành một người hoạt bát hoà đồng vui vẻ nhưng mình không làm được ,mình không thể tự tin với chính mình ngược lại mình lại rất tự ti ,làm sao để thay đổi mình đây câu hỏi đó cứ luôn trong suy nghĩ mình?
Mình biết chỉ cần tự tin lên nói nhiều lên một chút là đủ nhưng mình không làm được mình sợ … mình không thể vượt qua được nỗi sợ hãi này ,mình cũng muốn nói nhiều lắm chứ nhưng không nghĩ được gì để nói hết. Mọi người quanh mình, bạn bè người thân cũng từ từ xa lánh mình ,mình cũng không biết họ xa lánh mình hay mình xa lánh họ nữa. Mình không muốn như vậy nữa ,mình muốn được như bao người có bạn bè có người thân luôn bên cạnh và quan tâm đến mình để mình không phải buồn không phải tủi thân nữa, mình muốn có bạn mình muốn mỗi ngày thức dậy đều là một ngày vui ,có ai hiểu được nỗi buồn này không.
Hôm nay mình cũng buồn và viết ra những dòng tâm sự này mình thấy thoãi mái hơn nhiều rồi, các bạn có ai giống như mình không ,mình rất mong nhận được những lời góp ý từ các bạn.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su