Tôi thật không thể hiểu nổi con gái ngày nay nữa. Nói là con gái chỉ chạy theo mấy đứa bẩn tính, chơi bời thì không đúng. Họ muốn một gia đình yên ấm mà vẫn thích con trai nói ngọt. Con trai nói thật thì không yêu... CHẲNG LẼ PHẢI TẬP NÓI DỐI À? À, yêu thì bị khinh. Thế mới lạ... Hay họ không biết phân biệt đúng sai? Tôi thật cũng bó tay. Yêu là không tính toán. Yêu tâm hồn, tính cách rồi mới đến ngoại hình, kiến thức, địa vị. Như vậy mới hạnh phúc được.
Hình như con gái ngày nay yêu theo kiểu: Tính cách (chịu chơi, chơi đẹp, khôn lỏi, khéo nịnh, tự nhiên) > Địa vị (Tiền bạc, mối quan hệ) > Ngoại hình đẹp > Kiến thức > Tâm hồn. Thậm chí đôi lúc Địa vị còn xếp trên Tính cách. Có hai cách giải thích:
1. Là do không biết, ngây thơ. Yêu thật nhưng cứ tưởng địa vị cao, ngoại hình đẹp, ăn nói lưu loát là lấy về sẽ hạnh phúc.
2. Là do cố tình. Không yêu thương gì, chỉ lợi dụng cho qua ngày để tìm chỗ nương thân. Hết tiền, hết lực thì cũng hết tình.Theo tôi hiểu thì cách giải thích thứ hai có vẻ hợp lý hơn....
Tôi bắt đầu thấy ghét con gái ngày nay... Bởi tôi sống tốt hết sức có thể mà vẫn không có cô gái nào yêu tôi... Rồi đến lúc có người yêu tôi tôi cũng không thể cảm nhận được tình yêu nữa...
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su