Trong cuộc sống luôn tồn tại người giàu và người nghèo nhưng cũng đã qua rồi sự phân biệt giàu nghèo. Tôi chỉ là một độc giả nhưng đọc nhiều bài báo chỉ vì tiền bạc mà chính những con người giàu có không có lòng nhân ái kia đã cướp đi nhưng thứ quý giá nhất của những người nghèo tội nghiệp hay chính là mạng sống của họ.
Dù giàu hay nghèo đi chăng nữa chúng ta hãy sống cùng với tấm lòng nhân ái đừng vì đồng tiền mà chúng ta quên đi chúng ta là người Việt Nam-những con người đã có lòng nhân ái rất lớn "thương người như thể thương thân,lá lành đùm lá rách,bầu oi thương lấy bí cùng".
Tôi viết bài này để mong đâu đó những người may mắn có được cuộc sống tốt đẹp thì hãy luôn nghĩ xung quanh chúng ta luôn luôn có những mảnh đời bất hạnh, đêm giao thừa những em nhỏ hay những cụ già bước những bước chân nặng nề bán từng tấm vé số để có tiền ăn một cái tết bình thương mà họ cũng không dám ao ước. Những người có cuộc sống đầy đủ hãy sử dụng đồng tiền của mình thật đúng đừng phải dùng nó vào những ván cờ "5 tỉ đồng", chúng ta hãy nghĩ với số tiền đó chúng ta có thể giúp được biết bao nhiêu người bất hạnh khác. Chính mỗi chúng ta sẽ là người quyết định làm cho đất nước tươi đẹp và ngày càng vững mạnh hơn.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su