1h25’ 13/01/2012 Người yêu em cũng có năng khiếu viết văn nhỉ :d. Anh viết cảm động thía, nhưng mà nói tới “ thằng Hải” làm em giật cả mình :d. Anh ơi, em không tốt anh nhỉ? Nhưng mà… em chỉ bướng vậy thôi, chứ không thể nào chia tay vì giận nhau được đâu. Một thời gian không chịu được là em phải làm lành với anh thui. Chứ không … chắc … đêm nào em cũng nằm khóc nhớ anh mất thui … anh vẫn nói là em dễ khóc mà … nhớ anh thế làm sao em chịu nổi. Nhưng bật mí cho anh thế thui nhé, anh vẫn cứ phải nhường em cơ, không là cả ngày, cả tuần mình không nói chuyện với nhau thì buồn lắm K. Em biết người yêu em rộng lượng, tính tình ôn hòa, nên sẽ nhường nhịn em mà, phải không anh? :d.
Mà anh cũng xấu tính thật đấy, ai đời người ta xem phim khóc đỏ cả mắt, mình thì lại vui K Trách nào cứ hay down mấy phim bùn ơi là bùn cho em xem. Hôm nào xem phim buồn dụ dỗ anh khóc thử coi :D Em biết anh khóc trông như thế nào rùi, xí lắm, nên chắc là vì thế mà lâu rùi anh không khóc đấy thui :D, anh nhỉ? Thực ra thì em cũng hơi mít ướt chút xíu thui, ngày trước em chưa iu anh, xem phim em cũng thương, cũng buồn lắm ý, nhưng không cảm nhận được hoàn toàn. Giờ biết yêu, em thấy mình cảm nhận được hết tâm trạng, nỗi đau của nhân vật, nên nước mắt nó càng nhạy cảm hơn L kiểu như người từng trải rùi ý anh à :D.
Anh ơi, anh biết sao lúc tối em nói chuyện hơi khó chịu vậy không? Tại vì em chờ hoài không thấy anh online ý, nhớ lắm mà không dám nói gì. Nghĩ là sinh nhật mẹ thì biết đâu lại liên hoan nho nhỏ gì đấy, hay gia đình ngồi chơi nói chuyện với nhau. Thế mà anh bảo là anh đi ra hồ uống nước, em mới biết là có 2 bạn nữa. Thấy ghét, ứ thèm nói chuyện với anh nữa. Đã thế lúc bàn bạc đi ăn, em tưởng đã xong xuôi rồi, lại vẫn cứ lằng nhằng, ghét lắm. Anh cũng biết là con gái hay sớm nắng chiều mưa, vốn luôn là vậy mà, nên chẳng may anh bị ghét mà không hiểu tại sao thì đừng thắc mắc “mình có làm gì đâu mà ghét cơ chứ” nhé! :D Vì con gái luôn có một lý do, dù là nho nhỏ thui, nhưng nó làm tâm trạng không vui, nên mới có khái niệm con gái như thời tiết, anh nhỉ :D Nhưng dù sao thì, người yêu của anh vẫn luôn yêu anh, nhớ anh, thương anh biết chừng nào. Anh đừng cảm thấy mệt mỏi nhé!
Hơn 2h rùi, em thấy tỉnh ngủ quá, lại chơi một lúc vậy … cố lên … vài tiếng nữa lại được gặp anh rùi L
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su