Liệu có bao giờ biển nhớ em không? Có bao giờ biển thấy chênh vênh khi đã để em ra đi?
Chắc là chỉ thoảng qua thôi phải không, vì biển còn nhớ và yêu người ấy nhiều lắm. Xa nhau nửa vòng trái đất mà biển không thể quên, em là người thua cuộc rồi phải không? Là người đến sau trên con đường đi tìm hạnh phúc và em phải ra đi. Nhưng liệu có bao giờ biển muốn tìm lại em, muốn có em đi suốt cuộc đời.
Biển kia mênh mông và xa lắm, em chỉ là hạt cát bị thủy triều cuốn đi, rồi một ngày em sẽ tan vào đại dương mà biển chẳng thể nào nhớ nổi.. Mọi thứ lại trở lại quy luật của đời thường, nhưng Biển ơi! Nếu không quay lại với người ấy xin đừng làm tan nát trái tim ai…người con gái đã đem lòng yêu biển.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su