Sao cứ vòng tròn thế nhỉ, mình yêu Phượng, Ánh yêu mình. Bây giờ mới biết ai thật lòng với mình trong lúc mình cô đơn nhất,...
Tối qua, lúc tôi cô đơn nhất, buồn nhất, có một người con gái vẫn âm thầm lặng lẽ, yêu đơn phương mình tôi, lúc ra về bất chợt nhìn thấy cô ấy gần như khóc, con mắt hoe hoe đỏ rưng rưng nước mắt. Cô ấy là người con gái có nét duyên, với má lúm đồng tiền, hỏi câu hỏi ngây thơ lắm: "con trai thích con gái má lúm đồng tiền phải không anh?". Sao trước kia mình rủ cô ấy đi uống nước sao không đi, sao không để mình tán cô ấy, để giờ ra về 2 khoảng trời xa xôi thế?
Đêm qua cô ấy cùng mình nhắn tin đến 12h kém, tuy buồn ngủ lắm với lại mạng lúc ấy chậm nên chờ được tin nhắn cũng mất 5 phút. Hình ảnh cô ấy rợi lệ làm mình áy náy, áy náy lắm. Anh là người đa tình lắm, em sao yêu anh làm gì, khóc làm gì hả em, anh không xứng tình cảm em đâu Ánh ah.
Sao cứ vòng tròn thế nhỉ, mình yêu Phượng, Ánh yêu mình. Bây giờ mới biết ai thật lòng với mình trong lúc mình cô đơn nhất, phải chăng là Ánh ư? Đúng là cô bé ngốc. Anh giờ chả biết làm sao nữa, cứ để bèo dạt mây trôi đến đâu thì đến: giá như em đến trước Phượng thì anh với em có mối tình đẹp rồi, anh biết em vẫn đợi anh người con gái Ngốc ah.
Giờ anh làm gì cho em đây? em muốn gặp anh không? Đừng yêu bề ngoài của anh, hãy yêu trái tim anh ấy Ánh ah, em hiểu chứ? vẫn Ngốc lắm cô bé ơi. Ngốc thật!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su