Ừ, không một lời chúc nào được nói ra, không một tấm thiệp, chỉ đơn giản là một quyển diary, vậy là tớ hiểu rồi. Tớ vẫn thích những quyển sổ, thích được viết những trang đầu tiên, nhưng chẳng có quyển sổ nào tớ viết trọn vẹn, quyển nào cũng nham nhở vì cứ viết một thời gian là tớ xé và đốt đi...T.T lâu rồi dọn dẹp lại sách vở và tớ phát hiện ra bức thư mà tớ và cậu viết cho nhau, tớ đã quên nó rồi, nó nhắc cho tớ bản thân ngày xưa, cũng không khác bây giờ là mấy, vẫn tự ti, suy nghĩ phức tạp, và ích kỉ...T.T cũng may là tớ cầm những bức thư đó, nếu C đọc lại những dòng đấy sẽ nghĩ gì nhỉ?
Giờ đã bước sang tuổi 21 rồi, là sinh viên năm thứ 3 rồi mà sao tớ thấy mình trẻ con quá, không làm được việc gì nên hồn cả, không dám bỏ qua quá khứ để hướng tới hiện tại, không dám đối mặt với cuộc sống hiện tại, trốn tránh mọi người thì có ai muốn gặp mình đâu và xa cách, khoảng cách do chính tớ tạo ra.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su