Câu đầu tiên anh muốn gởi đến em là: anh xin lỗi đã làm tổn thương trái tim em.
Anh biết gì cũng tại anh hết, làm em vui cũng là anh, em buồn cũng tại anh, rồi lời tỏ tình cũng chính anh mở miệng trước và bây giờ ...... cũng chỉ một mình anh. Anh xin lỗi.
Anh nghĩ chắc có lẽ em không ngờ, không suy nghĩ ra được lý do tại sao anh lại nói câu đó, cái câu mà đã lấy hết nước mắt của em và sự lặng thầm của anh khi chúng mình đang vui vẻ bên nhau, thật quá bất ngờ phải không em? Không phải đâu em, không phải anh có người mới, không phải vì anh chán em và cũng càng không phải anh thay đổi lời hứa đó. Mà tại vì ..... vì anh cảm thấy khi bên em anh không đem lại cho em được gì cả, hỳ, chỉ là những câu chuyện cười và những lời nói quan tâm bằng miệng, chứ chẳng có gì đáng giá.
Anh biết em không cần những thứ đó, không cần anh phải mua cái này cái nọ mà làm cho em vui, nhưng đối với anh anh lại không suy nghĩ như em mà chỉ gật đầu và thầm lặng cảm ơn em đã hiểu cho anh khi nói những lời đó.
Em biết không nhiều lúc anh làm đủ mọi cách nhưng chỉ đủ mua một chú gấu nhỏ nên anh không dám đưa cho em mà chỉ đợi một ngày nào đó có một phép màu làm cho chú gấu đó to hơn và giúp em ngủ ngon hơn khi có nó bên cạnh.
Anh không làm được. Không như những người khác. Không đem được hạnh phúc cho em. Không làm cho em có một niềm vui thật sự, chẳng có cảm giác được che chở khi bên anh. Nên .... đó là lý do, lý do mà em muốn biết đó, anh không thể nói bằng miệng mà chỉ nhút nhát, tự ti gởi những lời này lên trang web này. Anh mong em đọc được và hiểu cho anh.
Nhưng em à em hãy tin là có một điều không bao giờ thay đổi được trong anh đó là anh không bao giờ hết yêu em.
Chúc em hạnh phúc - một nửa của anh. Vương
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su