Tôi đã không thể chợp mắt được khi nghĩ đến những việc mình đã gây ra cho người phụ nữ đó.
BS à!
Tôi bắt đầu hồi tưởng lại những ngày tháng quen biết rồi làm bạn với BS, và tôi tự cảm thấy thật ghê tởm BS và cả ….bản thân mình nữa.
Tôi luôn tự nói với bản thân mình là sẽ không bao giờ làm tổn hại đến ai, ngay cả kẻ thù của tôi nữa thế mà giờ đây tôi đã gần như làm hại cả cuộc đời của một người phụ nữ và cả một sinh linh nữa chỉ vì tin tưởng vào một người như BS.
BS là bác sĩ mà, dù không có chút lương tâm nghề nghiệp đi nữa thì xin hãy nghĩ đến đạo đức của một con người chứ. Những chuyện BS đã gây ra cho tôi, tôi cũng không quan tâm nữa, nhưng tôi van xin BS, đừng biến tôi thành một kẻ tàn nhẫn như vậy. Sao BS lại có thể làm những chuyện mất hết nhân tính như vậy chứ, hứa hẹn với người ta rồi còn làm cho người ta có thai, giờ lại bỏ rơi phũ phàng. Tôi không thể tưởng tượng nổi …
Cầu xin BS đó, hãy nghĩ đến giọt máu của anh mà chị H đang mang trong người và thực hiện lời hứa đó đi. Tôi thật hối hận vì đã từng nghĩ BS như một người bạn thật sự. Đó cũng là sai lầm lớn nhất đời tôi.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su