Đã hơn 4 năm rồi sao, kể từ khi mình
vào đây học và làm, cuộc sống và con người nơi đây thật khác nhiều
lúc mình cũng thấy chán, rất chán không có người thân bên cạnh mình phải
cố gắng rất nhiều. Có bao lần nửa đêm bị sốt mình phải nhờ bạn bè chăm sóc
giùm.
Ngày xưa ở nhà tuy gia đình mình phải lao động vất vả nhưng lúc nào Bố Mẹ
cũng dành thật nhiều thời gian, lúc nào cũng chăm sóc cho mình rất tốt, tốt đến
mức mình cứ nghĩ sau này nếu không được Bố Mẹ chăm sóc như vậy nữa không biết
mình sẽ ra sao??? Có lẽ mình là con út trong gia đình và các anh, chị đều đã có
gia đình nên lúc nào mình cũng được ưu ái hơn. Cuộc sống giản dị và bình yên
như thế cứ lặng lẽ trôi theo thời gian.
Rồi một ngày mình chợt nhận ra là đã đến lúc
mình phải tự lập, không vào đại học đâu đã là con con đường cùng còn nhiều sự
lựa chọn cho mình nữa mà. Rồi những ngày đâu tiên khi mình rời xa bố mẹ, cuộc sống rất khó khăn,
đã có lúc mình khóc khi nói chuyện điện thoại với Mẹ, mình muốn bỏ cuộc nhưng
Mẹ đã nói khó khăn thử thách lòng người mà con, cố gắng lên con gái ạ!
Những
lời động viêncủa gia đình đã tiếp cho mình thêm sức mạnh và hôm nay tuy chưa
phải mình đã thực sự trưởng thành nhưng mình cũng đã có một công việc cũng khá
tốt, mình đang bằng lòng với cuộc sống hiện tại.
Tết vừa rồi về nhà thật vui, Bố đã kêu anh
trai xuống tận sân bay đón mình, về đến nhà tuy Bố Mẹ cũng đã già đi
nhiều, thời gian cũng làm thay đổi đi nhiều thứ nhưng gia đình mình vẫn vậy,
mọi người vẫn yêu thương nhau, vẫn những nếp sống ở nông thôn tuy mộc mạc
mà ấm áp.
Ai cũng có một tuổi thơ dù tuổi thơ đó có như
thế nào đi nữa thì mình tin đó cũng là những ký ức đẹp nhất
của đời người, những tháng ngày hồn nhiên nhất. Mình thấy nhớ quê quá, nhớ
những món ăn của Mẹ. Nhớ mùa thu, nhớ thật nhiều ....
Cuộc sống hiện tại đã thay đổi rất nhiều nhưng
cho dù có thay đổi nhiều như thế nào đi nữa thì con vẫn mãi là con của Mẹ, con
nhớ và yêu mọi người nhiều lắm, con sẽ sống tốt Mẹ ạ. Con sẽ đếm từng ngày để
mau đến Tết con lại được về nhà và sống lại với những ký ức tươi đẹp của
tuổi thơ.
phaletim..........@yahoo.com.vn