Khi tình yêu của chúng tôi đang đẹp, tôi
đang dành cho cô ấy tất cả niềm tin và hy vọng thì bỗng một ngày đẹp
trời tôi nhận được tin cô ấy ngủ với một người đàn ông khác trong khách
sạn.
Lúc mới nghe tôi không tin và cho rằng người báo tin cho mình đang có ý đồ chia rẽ chúng tôi. Nhưng khi tôi cất công tìm hiểu thì đó lại là sự thật, một sự thật quá đớn đau. Đặc biệt, khi nghe được sự thật từ chính người con gái mà tôi hết mực yêu thương thì trời đất như sụp đổ trước mắt tôi. Chỉ một thứ mà tôi cảm nhận được rõ nhất đó là trái tim tôi đang rất đau đớn.
Sau khi tôi biết hết sự thật đằng sau câu chuyện ấy thì tôi vẫn còn yêu cô ấy. Tôi vẫn hẹn gặp cô ấy. Không lâu sau tôi biết được không phải vì cô ấy hết yêu tôi mà cô ấy cần một người đàn ông có thể cho cô ấy một cuộc sống vật chất đầy đủ. Khi biết thế thì tôi quyết định sẽ không níu kéo gì nữa…
Cuộc đời đâu phải có nhiều cơ hội để làm lại phải không? Tôi mong rằng những ai đó đọc được dòng tâm sự này sẽ hiểu được một chân lý đơn giản ấy!
Là người đàn ông biết yêu, biết giận và cũng biết tha thứ nhưng tôi không thể chấp nhận việc người yêu phản bội mình. Các bạn thử nghĩ xem, khi người yêu bạn có quan hệ thể xác với người đàn ông khác trong lúc vẫn yêu bạn, bạn biết thì bạn sẽ làm gì? Có thể bạn tha thứ, nhưng khi hai người đang vui vẻ với nhau, trong đầu bạn bất chợt hiện lên hình ảnh người yêu của bạn đang trần trụi quấn lấy một người đàn ông khác, cảm giác của bạn lúc ấy sẽ thế nào? Bạn có bao giờ đặt bản thân bạn vào vị trí ấy chưa? Nhất là bạn gái của bạn lại là người có lòng tự trọng của một con người - mà cái đó ai chẳng có! Hãy suy nghĩ nhé!
Cô ấy là mối tình đầu của tôi, tình cảm kéo dài trong hơn 3 năm trời và cô ấy là người mà tôi tin tưởng nhất trên cuộc đời này. Vậy mà một ngày tôi phát hiện được, cô đã qua lại với một gã khác, thậm chí đã lên giường với nhau và nói với gã đó rằng cô ấy đang thương hại tôi và chờ ngày chia tay tôi. Tôi vô cùng chán nản và tuyệt vọng. Có ai biết được chữ ngờ, còn nỗi đau nào hơn thế này nữa???
Tôi có thể hiểu được tôi bị tổn thương đến thế nào. Có lẽ đó có thể được coi là tột cùng của nỗi đau trong tình yêu, nhưng sau lần này tôi mới nhận ra được con người thật của người ta. Khoảng thời gian hơn 3 năm có lẽ là khá lâu, nhưng cũng chưa phải là đã muộn. Tôi nghĩ theo một hướng lạc quan rằng, nếu như tôi không bao giờ phát hiện ra, tôi sẽ mãi mãi bị lừa dối, mãi ở bên một con người giả tạo, như thế còn đau khổ hơn gấp trăm, gấp bội lần, vì thế đây có thể coi như một sự giải thoát cho tôi và tôi sẽ vui lên vì điều đó. Cô ấy như vậy tức là một người không xứng đáng với tình yêu và lòng tin ở tôi, không đáng để tôi phải đau khổ, vì vậy cũng không đáng để tôi lưu luyến. Tôi coi quãng thời gian qua là những kỉ niệm đẹp đã nuôi nấng, làm hồng trái tim tôi, cô gái mà tôi yêu ngày xưa giờ đã không còn nữa, tôi sẽ cất giữ tất cả vào thật sâu nơi đáy lòng để rồi lại nở nụ cười chào đón cuộc sỗng mới và tình yêu mới. Thời gian qua đi rồi nỗi đau sẽ dịu dần thôi!.webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su