Đôi khi chỉ cần một tin nhắn ngắn cũng đủ
rồi, để nó cảm thấy nó còn được quan tâm, để nó không có cảm giác hẫng
hụt vì sự quan tâm của người khác dành cho nó ...
Tình yêu của nó bắt đầu từ ... cái ngày...
Cái ngày mà người ấy của nó đã không nhớ... còn nó thì ... không thể quên ...
Cái ngày mà nó đã phải suy nghĩ rất nhiều ... từ bỏ nhiều thứ để đưa ra quyết định ... Từ bỏ ... một người anh, để nhận tình cảm từ một người - thứ tình cảm mà người ta vẫn thường gọi là "TÌNH YÊU "...
Cái ngày - mà trước đó mấy hôm, nó đã mất ngủ vì giận một người, người
đó không phải ai khác mà chính là người ấy của nó bây giờ ...
Cái ngày nó phải quyết định, cho người đó một cơ hội, hoặc cũng không có cơ hội nào cho nó cả ... Và...
Đến bây giờ thì nó biết, nó cũng yêu người ấy của nó, cái thứ tình cảm mà trước giờ nó chưa dành cho bất kì ai...
Từ ngày đó, nó và người ấy của nó chưa cãi nhau bao giờ, mọi
người vẫn trêu nó: "đó là... chưa tới lúc thôi...". Nó thì nghĩ: "sẽ
không giận dỗi hay cãi nhau chỉ vì những lý do vụn vặt, nó không muốn
ai phải mệt mỏi cả".
Nhưng cũng có đôi lần nó giận người đó của nó, không phải người đó làm gì có lỗi với nó... chính
vì người đó không làm gì cả, có lúc nó cảm thấy như mình đã bị lãng
quên ... tới một tin nhắn bình thường mà người ấy cũng không có ...
thời gian soạn cho nó... trong khi đó thì sự quan tâm của những người
khác làm nó thấy nó có lỗi, vì chưa bao giờ nó dành tình cảm cho người
ta, nhưng người ta vẫn kiên trì, vẫn âm thầm quan tâm nó, dù biết nó
đã dành tình cảm cho một người khác...và những lời nói nó dành cho người
ta cũng không hề dễ nghe...
Nó không cần "người ấy" phải thường xuyên vào chỗ nó chơi, không cần
"người ấy" phải dẫn nó đi chơi vào mỗi buổi cuối tuần ... nó không đòi
hỏi nhiều ở "người ấy" của nó, đôi khi chỉ cần một tin nhắn ngắn cũng đủ
rồi, để nó cảm thấy nó còn được quan tâm, để nó không có cảm giác hẫng
hụt vì sự quan tâm của người khác dành cho nó ... một người khác,
không phải người ấy của nó!!
Chẳng lẽ người ấy của nó không sợ nó bị lung lay bởi người ta ư?! nó
đã nói với người ấy của nó: "cũng có thể lắm chứ, không thể nói trước
được điều gì..." ... đúng rồi, không thể nói trước được điều gì ... nhưng có thể chắc chắn được một điều, nó luôn trân trọng những gì đang có !!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su