Nhiều người bảo em hãy quên anh đi nhưng
làm sao mà em quên được. Người ta nói thì dễ lắm nhưng thử đặt mình vào
tâm trạng của em xem sao ..
2 tháng rồi đó ... 2 tháng trôi qua nhanh ... em vẫn không quên được anh ... em muốn bật khóc như một đứa con nít khi nhớ tới anh .. em nhớ giọng nói ... nhớ những tin nhắn "chúc zk. ngủ ngon". Nhớ những lời quan tâm của anh .. nhớ cái lo sợ của anh khi em bệnh "zk. có sao không ... ngủ sớm cho khỏe ... xin zk".
Có lần anh bảo em ráng ăn cơm nhiều vô cho tròn giống heo .. em hỏi anh nếu em là heo anh có bỏ em mà đi không? anh nói bộ heo là bỏ hả ... vậy mà giờ anh đi ... anh bỏ em mà đi .. anh nói dối ... em ghét anh ... anh nói anh sẽ không bỏ em mà đi ... sao giờ 2 tháng rồi anh chưa chịu quay về với em ... có biết em nhớ anh nhiều lắm.
... em khóc khi nghe bài hát anh tặng cho em ... em khóc khi nhớ lại ngày 18 ... tháng 3 ... em muốn ngất khi nhìn thấy anh ... nhưng khi mở mắt em lại mất anh ...em biết đó là tưởng tượng .. anh có biết ... có nhiều người quan tâm em nhưng em lại từ chối .. vì em vẫn nuôi ý nghĩ "anh sẽ quay về" em chờ anh ... lục lại những tin nhắn từ anh ... ngồi đọc và cảm xúc lẫn lộn ... lúc khóc ... lúc cười ... anh có nhớ tới em ... anh có còn yêu em? anh bảo anh sẽ không làm em khóc ... anh không cho em khóc ... sao anh thấy em khóc mà không lau nước mắt cho em ... sao anh thấy em buồn mà không an ủi em ...
Nhiều người bảo em hãy quên anh đi nhưng làm sao mà em quên được. Người ta nói thì dễ lắm nhưng thử đặt mình vào tâm trạng của em xem sao .. em tìm anh ... tìm anh trong kí ức của em ... em đã sống trong tưởng tượng gần 2 tháng qua ... nhưng hôm nay em đã nhận ra nếu anh yêu em thì anh sẽ không để em đau khổ thế này ... em nói mình phải cố gắng hơn để đẩy anh ra kí ức của em ... em đã tự đập đầu vào tường để hi vọng em có thể quên anh ...nhưng không anh à ... đập xong em cảm thấy đau ... nhưng nỗi đau đó ... đâu bằng nỗi đau trong tim em ... đúng là em không bằng ai ... em thừa nhận em cũng không đẹp hơn ai ... nhưng em dám khẳng định và chắc chắn không ai yêu anh hơn em ... nhưng bây giờ ... điều đó đã biến mất trong đầu em .. đứa nhóc 14t ...
14t ? có nhiều suy nghĩ sâu sắc như thế ... 14t? có một tình yêu ngu khờ như thế ... em đúng là đứa con nít hư ... hay người ta còn gọi là đứa con nít qủy ... trước kia em yêu anh nhất ... nhưng bây giờ thì không em yêu gia đình em nhất ... và bạn bè cũa em ... họ an ủi em khi em buồn họ giúp em vượt qua khó khăn họ nuôi sống em từng ngày ... họ cho em ăn học và lớn lên chỉ để ngồi đây than khóc vì anh .
Không ! em sẽ không như thế em sẽ quên anh... cho dù anh có quay về ... cho dù anh có năn nỉ em đến thế nào em cũng sẽ không quay về với anh ... 2 tháng qua chờ anh ... từng ngày đối với em dài như một thế kỉ ... mỗi ngày em đều nhớ tới anh ... nhưng bây giờ sẽ không còn nữa ...
"Tìm đâu để thấy hạnh phúc như ngày xưa .. tìm đâu để thấy một ai khác giống một ai đó tìm đâu để tim bớt lạnh ... tìm đâu ". Em mong anh sẽ tìm được một người tốt hơn em ... một người biết quan tâm chăm sóc cho anh tốt hơn em ... chúc anh hạnh phúc ... người em từng yêu.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su