Anh chỉ muốn em yêu anh thôi mà! Anh chỉ muốn mỗi khi mình gặp nhau lại có thể trao nhau những nụ cười hạnh phúc,...
Em à! Anh biết từ trước đến giờ khi yêu anh không được tôn trọng vì chẳng bao giờ em biết anh đang suy nghĩ gì về chúng mình, chẳng bao giờ em đặt em vào vị trí của anh để hiểu được nỗi đau của anh, và anh chỉ biết làm theo những gì em yêu cầu, làm theo những gì em sắp đặt và cố gắng nhẫn nhịn những nỗi đau để sao cho tình yêu chúng mình chỉ toàn một màu hồng và lúc nào em cũng ở bên anh dù không coi anh là gì trong trái tim anh cũng được.
Em có biết thực sự em không yêu anh không? anh biết điều đó và anh luôn cố gắng làm tất cả vì em để em có thể yêu anh, để em có thể hiểu được trái tim anh. Anh chỉ muốn em yêu anh thôi mà! Anh chỉ muốn mỗi khi mình gặp nhau lại có thể trao nhau những nụ cười hạnh phúc, anh chỉ muốn được tặng em cây kẹo mút ngọt ngào mỗi khi, anh chỉ muốn trong ánh mắt em chỉ có anh và em có biết lúc nào anh cũng dõi theo những bước đi của em. Anh chỉ muốn được em quan tâm nhiều hơn, anh chỉ muốn mình nói chuyện với nhau nhiều hơn để mình có thể hiểu nhau thôi mà, anh chỉ muốn được thấy em vui và hạnh phúc khi bên anh hơn là với người khác. Anh chỉ muốn những lúc vui hay buồn thì mình luôn chia sẻ với nhau.
Em có biết từ trước đến giờ mỗi khi vui hay buồn anh cũng chỉ có một mình, ngay cả ngày thi đỗ vào trường Hoàng, ngay cả ngày anh bị bố đuổi đánh ra khỏi nhà, lúc đó em có biết người mà anh muốn ở bên, muốn chia sẻ là em không? Anh chỉ muốn những ngày đặc biệt có thể tặng em những món quà thật có ý nghĩa để em có thể nhớ tới anh thay vì quên anh và vui vẻ trong những trò chơi điện tử, anh chỉ muốn chúng mình luôn là động lực để cùng nhau cố gắng học tập, là những lúc vui hay buồn thì luôn có nhau. Anh chỉ muốn có vậy thôi! Tất cả là vì em, vì chúng mình mà! Anh chỉ muốn em hạnh phúc, muốn em mãi mãi ở bên anh và muốn một ngày mai chúng mình hạnh phúc có thể ở bên nhau trong một mái ấm. Anh chỉ muốn vậy thôi!
Trái tim anh đau, đau khi em không hiểu anh, không hiểu rằng nó đau khi em bỏ rơi anh cô đơn, không hiểu rằng anh bị đối xử như một món đồ chơi cản con đường em bước, trong khi đó anh lúc nào cũng hướng về tương lai chúng mình.
Giờ đây em đã xa anh rồi, một người đau khổ, chỉ biết khóc và nuối tiếc với cuộc sống trớ trêu này. Còn một người có cuộc sống mới, có niềm vui mới, có thể quên một cách dễ dàng, có thể cười trên những nỗi đau mà anh gánh chịu, và gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của em. Em có biết anh rất đau, anh chỉ có những điều mong muốn đơn giản, tại sao em lại nỡ làm như vậy với anh? Tại sao em lại laàm anh cảm thấy tiếc nuối những tháng ngày hạnh phúc mà với em chỉ là trò chơi thoáng qua? Tại sao?
Anh chỉ muốn được yêu một người thật lòng thôi mà! tại sao lại khó như vậy, anh đã làm gì sai? Anh đã làm gì sai với em mà giờ đây lại đau với tình yêu của mình! Tình yêu mà suốt đời này anh chỉ trao cho một người đó là em. Tình yêu vô nghĩa, đơn giản rằng chỉ muốn được thấy người mình yêu hạnh phúc! Chỉ có vậy thôi mà!
Chắc có lẽ em thấy thoải mái và thoát khỏi gánh nặng đó là anh, em muốn anh không là vật cản con đường em bước, em muốn gạt anh ra khỏi cuộc sống của em. Nếu điều đó khiến em cảm thấy thoải mái và hạnh phúc thì từ giờ anh sẽ không làm phiền em nữa, anh sẽ làm theo những gì em muốn, dù anh không hiểu tại sao anh lại trở thành kẻ như vậy vì mình đã từng hẹn ước với nhau. Anh sẽ cố chịu đau những ngày tháng còn lại để em có thể thoải mái sống tốt. Nếu bỏ rơi anh như bỏ đi một gánh nặng thì có lẽ từ trước đến giờ em yêu anh hóa ra chỉ là giả dối sao? tất cả kỉ niệm, tất cả những lời hứa, lời hẹn ước chỉ là vô nghĩa sao?
Anh thấy tiếc, nuối tiếc những gì đã qua, thật ra với em chỉ là cơn gió, vậy thì cơn gió này chỉ có thể lặng lẽ theo dõi từng bước em đi, và thổi mát cho em những khi em cần. Anh đau, anh nhớ, anh nuối tiếc, anh muốn một điều dù đơn giản những có lẽ sẽ mãi mãi em không hiểu được điều anh muốn! sẽ mãi mãi trái tim em không bao giờ có tên anh!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su