Tôi không rõ lắm nhưng đã nghe đâu đó có người nói rằng: "Cuộc sống khi làm gì cũng có cái giá của nó".
Còn với tôi thì sao? Cái giá của tôi là gì?
Tôi đã từng đánh đổi tình yêu của tôi lấy thứ danh vọng của người ta cho mình. Tôi bán đứng bạn bè bằng những lời ngon ngọt để họ trao cho tôi thứ tôi muốn. Tôi lừa gạt gia đình mình chỉ vì những phút tự do hình như chẳng bao giờ có.
Hơi khó hiểu một chút nhưng có lần tôi chấp nhận chia tay người bạn trai thật lòng yêu thương tôi chỉ vì người chị đã tuyên bố: "Mày không chia tay thì từ nay đừng bước ra khỏi cửa và đừng bao giờ hòng được tiếp tục học". Thế là tôi chia tay. Cái giá đầu tiên cho việc tiếp tục học là mất người đó vĩnh viễn.
Tôi có ước mơ là bằng những gì học được cộng với quyền lực của bố tôi, tôi nghĩ mình sẽ mở một công ty nhỏ theo phương thức của mình. Để đạt được điều đó tôi đã dành thời gian lê la quán xá với đủ hạng người, tìm kiếm những quân cờ mình sẽ sử dụng. Tôi chỉ quan tâm đến những ai cần cho tôi, tôi bất chấp là phải bỏ rơi những người bạn từ thời còn là học sinh. Cái giá của tôi là tôi đã mất hết những người bạn thật sự có thể an ủi tôi những lúc buồn.
Ngày hôm nay, tôi đã đủ vững vàng để xin phép mở công ty theo ý mình thì tôi lại một lần nữa trả giá, nhưng lần này tôi phải lựa chọn. Tôi sẽ mở công ty của tôi nhưng phải mất đi tự do, tức là làm chủ về mọi mặt nhưng không được đi đâu hay làm gì, bất kể như thế nào đều phải xin phép và báo cáo lại cho một người. Hoặc là tôi vẫn mở được công ty nhưng chậm hơn dự kiến và cái giá tôi phải trả là người thân của mình. Tức là tôi sẽ bị coi như không liên quan gì nữa, nhận lấy số tiền và chấm hết.
Vậy thì sao đây? Tôi không biết nên làm gì.
Bất chợt tôi nhận ra tôi không phải người mạnh mẽ gì, tôi yếu đuối đến bất lực. Câu hỏi luôn vang lên trong đầu tôi là cái giá tôi phải trả sẽ như thế nào đây? Liệu tôi có thể chấp nhận cái giá đó hay không? Tôi chưa từng hối hận khi đưa ra quyết định gì, dù lúc trước cũng vậy, nhưng lần này, tôi thấy sao chông chênh quá.
Vậy thì cái giá nào dành cho tôi đây?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su