Một
người xa lạ không quen biết, không ràng buộc về bất cứ điều gì bỗng
dưng muốn được làm quen với bạn, và dành cho bạn những câu chúc tốt
lành, quan tâm đến sức khỏe của bạn, lúc đó tâm trạng bạn thế nào?
Vẫn biết là ảo, là không có thật nhưng sao tôi vẫn như lạc vào thế giới
mà ở đó con người ta có thể thỏa thích nói lên những suy nghĩ, những
tâm sự thầm kín mà tôi chắc rằng cuộc sống hiện tại - nơi mà chúng ta đối diện
với sự thật, người ta không thể giải bày với ai đó dù là người thân,
bạn bè, đồng nghiệp của mình. Bởi đơn giản, có chia sẻ mọi người cũng
không thể hiểu và đưa ra lời khuyên tốt nhất. Tại sao vậy? Thật vô lí
phải không? Để tôi nói bạn nghe điều này nhé.
Bạn thử nghĩ xem với một
người xa lạ không quen biết, không ràng buộc về bất cứ điều gì bỗng
dưng muốn được làm quen với bạn, và dành cho bạn những câu chúc tốt
lành, quan tâm đến sức khỏe của bạn, lúc đó tâm trạng bạn thế nào?
Thoải mái, tò mò và ngập tràn niềm vui, đúng không? Tất nhiên rồi, ai
mà chẳng muốn những điều tốt lành, ai chẳng muốn người khác quan tâm và
mang lại niềm vui đến với mình. Tôi cũng giống như bạn, là con người ai
chẳng có cảm xúc kia chứ. Hãy bỏ qua tất cả những điều phiền muộn, bỏ
qua những mối quan hệ rạn nứt trong tình cảm, bỏ qua những áp lực cuộc sống
khiến ta mệt mỏi, ít ra ta cũng còn có người bạn xa lạ không quen kia
đang mang đến cho mình niềm vui thú vị.
Cứ như thế ngày qua ngày, tháng
qua tháng, năm qua năm, bạn sẽ thấy trong mỗi tính cách con người khi
bạn tiếp xúc qua mạng đó luôn tiềm ẩn những nét rất riêng, mỗi người
một vẻ chẳng ai giống ai cả sẽ cho bạn cảm giác được sống, được yêu và
được chút đi gánh nặng trong thế giới thực, nơi mà bạn phải đấu tranh
tư tưởng, áp lực công việc, mệt mỏi về tinh thần,...nhiều lắm ^_^.
Nếu ai đó
nói rằng tôi ghét những nguời bạn trên mạng, tôi không tin vào tình bạn
trên đó, càng không thể yêu thì tôi cũng không phản đối ý kiến đó của
bạn đâu? Bởi suy nghĩ và tư duy mỗi người khác nhau mà, với lại bài
viết này chỉ đúng với những ai đã trải nghiệm và có được tình bạn thực
sự đúng nghĩa.
Tôi xin chúc mừng với những ai đó có một tình yêu đẹp
chân thành. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với ai đó xem mạng như một sự đùa
giỡn, là thú vui để chút những giấy phút bực dọc (xả tress), những tư
tưởng tiêu cực làm tổn thương đến người khác thì nên thay đổi suy nghĩ
của mình kẻo sau này chính mình lại là nạn nhân của người khác đấy vì "Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn" hay như "gieo gió gặp bão" hay như "gậy
ông đập lưng ông" hay như "Quả báo" ...^_^
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su