Và xoay quanh cuộc đời tôi và bạn là sự đấu tranh cuộc sống nội tâm và bên ngoài. Đôi lúc chúng ta chán nản về mọi thứ tình yêu, tình bạn, và chán nản với chính bản thân của mình.
Khi bước vào cuộc đời tôi mong ước là một siêu nhân để giúp đỡ mọi người trên thế gian này, rồi tuổi thơ trôi qua hết sức đẹp và nghĩ bạn cũng như tôi. Tôi bắt đầu hoang mang khi chọn cho mình một trường đại học mà mình sẽ phải thi vào. Từ đó tôi sống xa gia đình và tập một cuộc sống mới. Có những lúc tôi tự nghĩ: vào đại học để làm gì, cuộc sống là như vậy sao...
Thời gian trôi qua, nhờ tình bạn và sự động viên của gia đình tôi thấy cuộc sống ở Đô Hội theo góc nhìn mới mẻ hơn. Tôi bắt đầu tập kiếm tiền từ những công việc hết sức bình thường, sau 4 năm đại học tôi lại hoang mang lần hai, mình ra trường rồi đấy, sẽ làm nghề gì đây: Nhân sự, bán hàng, marketing ....Và xoay quanh cuộc đời tôi và bạn là sự đấu tranh cuộc sống nội tâm và bên ngoài. Đôi lúc chúng ta chán nản về mọi thứ tình yêu, tình bạn, và chán nản với chính bản thân của mình. Cuộc đấu tranh đó vẫn là mãi mãi, kẻ thắng người thua vẫn còn là một câu trả lời ở cuối đời.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su