Chuột: Anh em muốn nuôi 1 con chó nhỏ có được không ?
Voi: Uh! được đó, em nuôi nó cho có bạn những lúc anh ở xa!
Chuột: Em thích loại chihuahua, nó nhỏ mà dễ thương lắm anh à!
Chuột: Em hỏi má trước đã, nếu được thì em mua
Voi: Để anh mua cho em, bạn anh đang ở trong đó, a tăng e iu nhé!!!
Chuột: Thôi đê tự em mua cũng được, hứa với em đừng bao giờ gửi quà qua bưu điện và nhờ ngưới nào mang đến .... e không muôn vậy đâu ! :(Chuột: Nếu muôn tặng e thì a hãy tự tay cầm đến cho e, a nhé !
Voi: uhm: (.................................................... Tôi chợt thấy chạnh lòng khi đọc dòng text chat đó của e. Buồn thiệt, tôi và e yêu nhau được gần một năm rùi mà thời gian ở bên nhau thật là it.
Vâng tôi và em quen nhau trên net. Nhưng mọi người đừng lầm tương là tinh yêu chúng tôi cũng từ net mà ra nhè! Gặp em tôi mới yêu và em cũng vậy. Tôi hay thất hứa với e, e hay bỏ qua cho tui. E hay nhõng nhẽo, e hay hờn giận mỗi lúc vậy tui lại chọc cho e cười. Khi yêu e tui có được sự hạnh phúc. Và tui cũng biết là e cũng đang hạnh phúc giống tui. 23/4 này là ngày ki niêm tròn 1 năm chung tui yêu nhau, tui trông chờ ngày đó lắm. Tôi hình dung được tui và em sẽ có một ngày tràn ngập hạnh phúc nhưng đó chỉ là tưởng tượng mà thui.
Tui muốn được ở bên em, tui nhớ e và tui muốn được tăng e con chó nhỏ!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su