hoamai_nd-
Ngày tham gia: (11:05 | 01/02/2010)

Bình chọn: 1

Tôi nên sống như thế nào?

(gửi lúc 01:06 17/04/2010)

Chào các bạn. Đây là lần đầu tiên tôi gửi tâm sự của mình, tôi đang cảm thấy mất phương hướng và không biết mình nên sống như thế nào nữa. Tôi đến với diễn đàn mong được sự đóng góp chia sẻ của các bạn. Xin cảm ơn.

Tôi là sinh viên năm thứ tư và phải nói đang ở cái tuổi cần phải trưởng thành, phải suy nghĩ chín chắn, nhưng nhiều lúc tôi luôn thấy mình thật kém cỏi so với các bạn cùng trang lứa. Tôi không có nhan sắc, cũng không thông minh, bạn bè chơi với tôi đều nhận xét tôi là người trầm tính, ít nói và đôi khi là rất ngố. Tôi luôn kém cỏi trong đám bạn, điều đó làm tôi trở thành một người rất tự ti. Tôi rất sợ nói chuyện trước đám đông, và vì thế tôi giao tiếp rất kém. Vẫn biết mình còn sung sướng hơn rất nhiều nguời, nhưng tôi giờ đây vẫn không biết mình nên sống như thế nào nữa??

Tôi ở với một người bạn cùng phòng, bạn ấy hơn tôi về mọi mặt. Trong lòng tôi lúc nào cũng có sự đố kỵ với bạn ấy. Bạn ấy rất năng động, tôi thường phải ăn cơm một mình, và bạn ấy công việc bù đầu. Mỗi lần bạn ấy về muộn, tôi thường tỏ thái độ không thích, tôi luôn nghĩ bạn ấy là con người tham công tiếc việc, để tôi ở hai nguời mà như ở một mình vậy. Tôi biêt tất cả những ý nghĩ đó đều do sự đố kỵ của tôi gây ra.

Gần đây quan hệ của tôi và bạn ấy rất xấu, tôi và bạn ấy không ai muốn nói chuyện với ai, thực sự tôi thấy rất mệt mỏi và chán trường, tại sao mình lại như thế???
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su
Noname ( gửi lúc 17/04/2010 01:22:08)
+1 điểm 
Tôi không có ý định vào đây để cười ai đó nhưng tâm sự của bạn quả là rất ...buồn cười. Không nói gì hơn, chúc bạn sống vui khỏe
dame ( gửi lúc 17/04/2010 08:04:27)
+1 điểm 
em thấy cái comment của bác mới buồn cười ý, noname ah.
chjp ( gửi lúc 17/04/2010 08:44:24)
+1 điểm 
bạn có biết rằng đố kị sẽ dẫn đến ích kỉ kô ? ích kỉ là khôg tốt đâu nha. bạn nên ra ngoài nhiều hơn gặp gỡ và giao tiếp để học hỏi từ những bạn bè những người khác trong xh nhiều hơn nữa. đừng quá tự ti để rồi không thay đổi đc gì mà chỉ làm cuộc sống của bạn thêm căng thẳng mà thôi.
dame ( gửi lúc 17/04/2010 08:58:11)
+1 điểm 
chị thân.!!^^ đọc tâm sự của chi em thấy thực sự đồng cảm. em không nghĩ là mình viết cái cm này thì là được cái gì ấy to tát , nhưng cũng muốn chia sẻ vài suy nghĩ của em về cái vụ "tại sao lại thế" thui.:) em cũng từng trai qua cảm giác ấy, thậm chí là thấu tồi tệ hơn rất nhiều ý chứ, chị đừng lo lẵng quá vì đó là hoàn toàn bình thường và nó là một phần con người chị, và chẳng qua là nó đang hơi bi trục trặc tí. và giờ thì bất ngờ nó làm chi lo lắng....em cũng đã từng giúp được một em học 11 ở Gia lâm vượt qua được điều ấy đây,(em ...đang nổ, hihi ), em nghĩ tụi mình có nhiều điểm giông nhau va tui em da lam duoc thi tai sao chi lai khong. em nghĩ là chi sẽ thấy ổn khi có một người bạn thực sự(ý em là bạn thực sự thân ấy) đó có thể là một cô gái kỳ lạ nhất lớp mà chị chưa từng nói chuyện sau 4 năm đh, hay có thể là một ngưòi hoàn toàn mới mà chị gặp ở lớp học tiếng anh. Nói thì thấyl lý thuyết cực (nhoc 11 kia lúc đầu cũng làm um lên vì lý thuyết) , em cũng không hiểu lắm về tình bạn của tụi chị nhưng chắc chắn là ngưòi mà chị cần không phải là cô ấy.Một người mà em hay gọi họ là người tư vấn .họ biết lắng nghe và quan tâm mình lắm và người này tìm không dễ đâu, suốt 18 năm em cũng sống áp lực, ganh ti, nhút nhát,...nhưng em đã có thể thay đổi khi gặp cô ấy hồi năm 1, cuộc đời của em từ đó bắt đầu thay đổi, cô ấy không năng động nhưng hướng em vào một cuộc sống đầy năng động và thoát khỏi cảm giác mọi người như coi thường mình bằng những lời khen nho nhỏ, cô ấy nói đây là lúc em nên thay đổi vì vô đại học mọi người không biét mình , vì thế mình sẽ dễ thay đổi, em bắt đầu sông lạc quan, cô ấy dạy em cách bắt chuyện với một người mới, cách để tin tưởng vào người khác....và chị biết điều gì sảy ra sau 1 năm không, giờ em là một người hàon toàn khác, yêu đơi, năng động, tràn đầy năng lượng, và tự tin còn danh sách bạn bè thì nó dài cả km, trải cả 3 khoá học 07.08.09. đó là 1 kỳ tích mà chi cũng có thể làm được. năm 4 tức là sắp ra trường , môi trương mới toanh và chi cũng có thể thay đổi, và đưng quên điều cần thiết nhất là long tin. từ giờ đừng bao h nghĩ "minh không thông minh, mình sẽ không làm tôt như cô ấy, mình không thể". hãy delete nó khỏi đầu nhé, nếu mình cố gắng thì cái gì cũng có thể cả. ngày dưa em nghe con bạn nói thế làm luôn một tua "lý thuyết, sáo rỗng.nhưng sự thật đã trẩ lời,cuộc đời học sinh em sợ nhất là môn thể dục, chỉ tìm chỗ kín kín để ngồi và giờ ngoại khoá. nhưng giờ em là cây chuyên 2 trong đội bóng chuyền của lớp, suốt 6 năm em chỉ đứng từ xa nhìn mấy BBoy nhảy Brake hiphop em nghĩ mình không thể, nhưng giờ em cũng có thể nhảy, không giỏi nhưng đủ để tham gia phụ hoạ cho mấy BBoy pro khoá 09.Đó là llòng tin. tin mình cũng có thể làm.Hồi con bé 11 ấy gọi cho em nó bảo cảm ơn vì giờ thì nó đã tìm được người bạn thật sự của mình, nó vẫn nhát lăm, vẫn ít bạn bè nhưng nó đã có thể thấy hạnh phúc", đó mới là điều quan trọng.em cũng hi vọng ngày nào đó chị sẽ gọi cho em và nói mình đã chiến thắng nhé. Con chờ gì nữa,bắt đầu nào^^ :). hì !! hì!. hi vọng chĩe chiến thắng nhé.
Noname ( gửi lúc 18/04/2010 09:33:14)
+1 điểm 
Dung tu lam kho minh nhu vay. Hay song vui ve va lam nhung dieu minh muon , hay tin la minh se lam duoc , ban dung qua de y toi moi nguoi nghi minh nhu the nao ,cuoc song nay co ai hoan my dau, ban hay song coi mo , song tot voi moi nguoi ban se nhan duoc nhung dieu tot dep tu cuoc song nay !
Noname ( gửi lúc 30/04/2010 10:34:44)
+3 điểm 
Đọc tâm sự của bạn,mình thấy giống mình quá. Mình là người kém tự tin, đặc biệt là về ngoaij hình của mình. Cảm giác mọi người xung quanh không thích mình.kể cả bạn khác giới..MÌnh không biết tạo sao cả. Vậy nên, càng ngày mình càng muốn sống khép mình lại.
Noname ( gửi lúc 01/06/2010 11:50:33)
+0 điểm 
hic sao giong mình ngày xưa quá,sau 1 năm phấn đáu giờ đây mình đã thay đổi hoàn toàn
Noname ( gửi lúc 07/12/2010 08:56:48)
+0 điểm 
Đôi lúc tôi cũng gjong nhu ban vậy, và mỗi lúc như vậy tui lại bùn và nghĩ ngợi lung tung. Tôi tự nhủ trong lòng mình sẽ thay đổi sẽ phải sống khác đi thế nhưng rồi đâu lại vào đấy. Hên xui thế nào, có 1 bước ngoặc trog tư tưởng tôi sau khi nghe thằng bạn nó hỏi hok lẽ mày cứ sống như vậy mãi hả? thà một lần bùng cháy rùi vụt tắt còn hơn cả đời le lói. Nó nói vậy sau khi học xong giờ giảng văn, tôi không nhớ rõ tên câu chuyên ngắn hôm đó là gì, đại khái là có 2 chị em nhà kia trước giờ vẫn sống ở Hà nội nay theo bà về 1 vùng quê nghèo để sống, tối nào hai chị em cũng thức đợi tàu và mơ về HN - nơi phồn hoa đô hộ....
Hehe...thà 1 lần bùng cháy rùi vụt tắt còn hơn cả đời le lói bạn ạ.
Sau bữa đó, tui cắt tóc , ra đường với bộ đồ tự tin nhất có thể, học hành đàng hoàng và có mục tiêu cụ thể hơn, nói chiện với bạn bè với mục tiêu làm cho đứa nào nói chuyện xong với tui cũng vui vẻ và yêu đời hết, lúc nào chán lại viết lưu bút và ghi chán vì cái gì, tại sao chán, và ghi ra mai mốt có người yêu bắt nó đền lại những ngày tháng buồn này, tại sao nó ko xuất hiện sớm để tôi ko phải bùn nhiều như thế này....
Thực hiện như vậy sau 1 tuần đầu tiên, tui bớt kiu chán đi 1 nữa, 2 tuần sau tui có thêm 10 ng bạn mới,.....3 tháng sau không nhận ra mình nữa. Ko vụt sáng nhưng cũng đỏ như than. hehehe...
Muốn nhận gì thì cho cái đó bạn ạ. Mất gì mà không thử một lần nhỉ?
Noname ( gửi lúc 16/12/2010 10:39:13)
+0 điểm 
toi nghi ban nen chon cho minh mot dong luc trong cuoc song nay, vi du voi toi,toi da co hai chu "chien thang" , voi toi no rat dac biet.Sau qua nhieu kho khan, thach thuc cua cuoc song ,toi da chon no lam muc tieu song cho minh.Va eoi, cang ngay, theo nam thang no cang dac biet voi minh hon.No ko chi la muc tieu, ma con la dong luc,niem tin,hy vong,mot nguoi ban, nguoi thay thuc su, minh da dung no de cam nhan cuoc song.Co no minh ko ngai gi ca, du ai coi thuong hay lam viec gi minh ko muon vi"chien thang" luon ben minh ma.Chuc ban som tim duoc no.
Noname ( gửi lúc 15/02/2011 08:41:44)
+0 điểm 
Mình khong ngờ rằng nỗi khổ ấy cũng nhiều người gặp, mình xin chia sẻ với bạn là : Thật bình tĩnh và tự tin trên đời này không ai giống ai và để người khác khen tặng cũng không dễ dàng gì, những nhà khoa học nổi tiếng, những tỷ phú giàu có điều có những ý tưởng việc làm khác người, nhờ thành công họ trở thành nổi tiếng mình cũng chẳng kém chi ai.
Noname ( gửi lúc 01/04/2011 07:17:28)
+0 điểm 
hãy thắng bản thân mình, chứ không bạn mãi là người thất bại. Cố gắng vượt qua rào cản của chính mình, vì khi bạn đã viết lên những tâm sự của mình chứng tỏ bạn cũng biết rõ chính mình rồi. Giờ bạn phải làm và nên làm là cố gắng đánh bại nó. Vì cuộc sống là cuộc đấu tranh để hoàn thiện bản thân. Bạn cũng là người rất giỏi vì đã nhận ra điều mà bạn cần hoàn thiện ở bản thân bạn là gì, chứ có người sống mà không biết và hiểu bản thân mình như thế nào. CỐ LÊN!!!
Noname ( gửi lúc 01/05/2011 10:25:42)
+0 điểm 
Khi ban suy nghi va thay minh dang ky la, dieu do chung to ban biet minh khong dat o diem nao...van de la ban phai tim cach thoat ra khoi no, phat huy cai tot, cai tich cuc cua ban than minh. Ban hay tim them 1 cong viec, co gang di choi voi ban be, du la kieu ban nao, nang dong hay hien lanh....tu tu ban se thay doi trong suy nghi..thay doi suy nghi se dan den thay doi hanh dong.
Noname ( gửi lúc 30/09/2011 02:13:27)
+0 điểm 
buon lam gi toi nghi ban nen ra ngoaj nhieu vao biet nhieu moi quan he hon mjh se khong te nhat nua nhu toi bjo cong viec cung ban ronm khongco thoi jan j
Gửi bình luận Những bình luận như sau sẽ bị xóa
Bài bình luận không gõ Tiếng Việt có dấu sẽ bị xóa
Nhập mã:   

Các bài tiếp theo
Các bài trước
sweetie  (10:03 | 27/11/2011)
Ky_Jenny  (05:18 | 29/11/2011)
chuyentinhbuon0905  (06:17 | 03/12/2011)
bichtuyen30  (10:19 | 18/12/2011)
crying  (01:00 | 20/12/2011)
hoiquan1234  (10:59 | 28/12/2011)
Cô kính mến   - 6 comments
lonely199  (04:21 | 25/12/2011)
botomtet  (10:23 | 29/12/2011)
dacuoi  (11:35 | 01/01/2012)
bamby106  (05:10 | 06/01/2012)
pesau  (04:52 | 12/01/2012)
Hãy giúp mình   - 14 comments
hoahongvt  (02:58 | 17/01/2012)
Tôi có con với sếp   - 27 comments
hoahongnhung  (01:07 | 26/01/2012)
quantuyet  (12:51 | 29/01/2012)
Tôi nên làm thế nào?   - 18 comments
langtukorea10  (11:23 | 31/01/2012)
Hãy cho tôi 1 gia đình   - 12 comments
hanhoai  (11:39 | 31/01/2012)
Hãy chia sẻ cùng tôi   - 26 comments
phuongtran  (10:58 | 02/02/2012)
conchimnho99  (06:30 | 03/02/2012)
Tôi phải làm sao???   - 25 comments
Giacmophaitan  (09:47 | 05/02/2012)
yennho2001  (12:15 | 08/02/2012)
Tôi phải làm sao?   - 1 comments