Tôi cũng đang buồn, chuyện của tôi người thân không ai biết, không dám nói cùng ai, chắc tôi hèn.
Nam, 22 tuổi, 56kg, 169cm. Tôi vào google và search từ "chán đời".....và tìm đến đây.
Cảm giác đầu tiên khi vào website này của tôi là "Kinh Khủng". Tôi tưởng tượng ra 1 nơi thật kinh khủng, nơi mà những con người bơ vơ (Hoặc tự nhận mình là bơ vơ) chỉ toàn nói đến những bế tắc, thất vọng, chán nản.....
Cũng có một số người cảm thấy tâm trạng tốt hơn nên vào đây để an ủi, động viên, tư vấn.....cũng có người chỉ vào đây với mục đích là thể hiện cái tôi....Cũng có những tấm lòng đáng khâm phục.
Tôi cũng đang buồn, chuyện của tôi người thân không ai biết, không dám nói cùng ai, chắc tôi hèn.
Sinh ra trong 1 gia đình gia giáo, kinh tế trung bình, tôi lớn lên đến hết năm 14 tuổi trong sự giáo dục cẩn thận, tận nơi của gia đình. Sau đó tôi bắt đầu đi học xa, cũng 8 năm rồi, giờ tôi là sinh viên năm cuối 1 nghành học khá hot.
Kể từ khi xa gia đình, tôi có 2 bộ mặt trái ngược nhau hoàn toàn. Với những gì được học từ gia đình, tôi biết hiếu thảo, lạc quan, có ý chí. Nhưng những gì tôi học được từ môi trường bên ngoài thì khác. Ngoài nhận thức, tôi cũng có những tính xấu. Tôi là 1 người sống dấn thân.
Tại Hà nội, cứ đi vài bước là bạn lại vấp vào một quán trà đá, và 1 quán trà đá đó là 1 sòng bạc thực thụ. Tôi cũng đã thử và đến bây giờ đã là khách quen của một số quán. Ban đầu là tò mò, muốn thử, sau đó là tham lam và cay cú. Tôi cũng đã nghe rất nhiều chuyện của bạn bè, có những người báo nợ về nhà những con số khổng lồ. Bản thân tôi cũng đã 1 lần xin gia đình 20 triệu đồng với lí do là góp vốn làm ăn cùng bạn. Tôi có lòng tin của cha mẹ và số tiền đó cũng chưa phải là quá lớn nên lần đó không máy khó khăn, tôi đã đem tiền đi để bù vào những gì đã mất trong cuộc chơi của mình.
Sau lần đó tôi như đã học được một bài học trong cuộc sống và sẽ không bao giờ dính vào chuyện đó nữa.
Lần thứ 2, trong lúc này tôi lại đang xin thêm 20 tr nữa, cũng vẫn là lý do đó, nhưng với tôi, lần này là để kêt thúc. Tôi sắp ra trường và cũng đã có được một vị trí khá tốt, tôi sẽ cố gắng để trả lại những gì đã lấy đi từ gia đình. Tôi đang có cả 1 kế hoạch thú vị. Nhưng điều tôi lo lắng nhất là mất lòng tin nơi cha mẹ, tôi ở ngoài có thể là người thế này thế khác nhưng trong gia đình tôi phải là 1 người con ngoan.
Chuyện tình cảm của tôi cũng đang gặp vấn đề. Tôi mất ngủ triền miên và hầu như trở nên vô dụng vào ban ngày, trong khi tôi đang phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Một bài viết theo cảm nhận của tôi là tản mạn, tôi viết mà không suy nghĩ nhiều, tôi viết để khuây khỏa đầu óc, dù có ai chia sẻ tâm trạng này của tôi hay không thì tôi cũng vẫn phải vượt qua chuyện này. Cảm ơn những ai đã đọc đến đây.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su