chjp-
Ngày tham gia: (09:11 | 02/12/2009)

Bình chọn: 1

Đọc và ngẫm lại mình xem sao nhé !

(gửi lúc 12:21 29/01/2010)

Trong hành trình tạo dựng một cuộc đời có ý nghĩa nếu bạn lỡ coi thuờng một trong 10 điều thiết yếu dưới đây coi như bạn đã tự đánh mất một phần nhựa sống của chính mình.

Tôi đã từng coi thường không phải là tất cả những điều này nhưng cũng khá nhiều trong số những điều này. chính vì vậy cuộc sống của tôi hiện tại quá khó khăn và phức tạp. thế nên tôi đăng bài này với mong muốn nhưng ngưòi trẻ hơn tôi sẽ biết quý trọng lấy những điều này khi còn chưa muộn để sống thật tốt. sẽ không phải như tôi lúc này, hối hận cũng khó có thể lấy lại được.

_sau đây là những điều tôi muốn nhắc đến_

1. Sức khoẻ: lúc còn trẻ người ta thường ỉ lại vào sức sống tràn trề đang có. Họ làm việc như điên, vui chơi thâu đêm, ăn uống không điều độ, sử dụng quá nhiều chất kích thích.....v.v.. cứ như vậy cơ thể sẽ mệt mỏi và lão hoá nhanh. khi về già có muốn níu kéo sức khoẻ thì cũng đã quá muộn.

2. Thời gian: mỗi thời khắc "vàng ngọc" qua đi là không bao giờ lấy lại được. Vậy mà có khá nhiều những người dùng thời gian đó vào những hoạt đông vô ích, những cuộc chơi vô nghĩa......... họ ném những giây phút quý giá đó qua cửa sổ mà không một chút thương tiếc ( trong đó có cả tôi). Mỗi ngày bạn nên đặt cho mình một câu hỏi "mình đã làm được gì hôm nay ?" nếu câu trả lời là "không" hoặc "quá ít" thì hãy xem lại quỹ thời gian của mình đi nhé!

3. Tiền bạc: nhiều người cứ hễ có tiền là mua sắm, tiêu sài lãng phí không đúng nơi, đúng chỗ. Đến khi cần một số tiền nhỏ họ lại phải đi vay muợn. Những người không biết tiết kiệm tiền bạc sẽ không bao giờ sở hữu được một gia tài lớn.

4. Tuổi trẻ: tuổi trẻ là quãng thời gian có khả năng tốt nhất về sức khoẻ và trí tuệ để sáng tạo và làm nên những việc lớn lao. Vậy mà rất nhiều người đã quên mất điều này. " trẻ ăn chơi, già hối hận " đó là lời khuyên dành cho những ai đã và đang phí hoài tuổi trẻ giống như tôi.

5. Không đọc sách báo: không có sách -> lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy sét ứ đọng..... từ sách bạn có thể khám phá ra bao điều kỳ thú trên khắp thế giới. thật phí "nửa cuộc đời" của những ai chưa bao giờ biết đọc sách là gì.

6. Cơ hội: cơ hội là điều không dễ dàng đến với cúng ta trong đời. Một cơ hội được tận dụng tốt có thể dưa bạn đến đỉnh cao của vinh quang nào đó. Nếu thờ ơ để cơ hội vụt mất khỏi tầm tay thì tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ quay lại với bạn. Bạn sẽ khó mà tiến thân về phía trước.

7. Nhan sắc: cái này dành cho các girl nhé. (tớ không có nên không lãng phí. mãi mới nghĩ ra cái mình không lãng phí). Nhan sắc là thứ vũ khí khá lợi hại của phụ nữ. Có nhan sắc bạn sẽ tự tin và chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác. Tuy nhiên "tuổi thọ" của nhan sắc có hạn thật hoang phí khi để nhan sắc xuống dốc, có những người không bít quý trọng nó nên đã huỷ hoại nó bằng cách sống thiếu khoa học. Bạn hãy chăm sóc sức khoẻ, "lau chùi và bảo quản" vũ khí của mình ngay bây giờ nhé. Nhưng xin đừng sủ dụng nó vào mục đích không tốt với tôi!

8. Sống độc thân: điều này dành cho những người trưởng thành nhé. Nhiều người thời nay theo trào lưu "chủ nghĩa đôc thân" yêu "tự do và độc lập" nhưng thực tế là khi bạn sống độc thân rất dễ khiến cho bạn cảm thấy cô đơn, thiếu vắng vòng tay yêu thương và bờ vai của người chồng. Có một người chồng và một đứa trẻ để yêu thương sẽ làm cuộc sông của bạn bận rộn hơn. mà sự bận rộn gia đình chính là một niềm vui. Sống độc thân bạn sẽ lãng phí thứ tình cảm đẹp đẽ này.

9. Tình yêu: tôi cũng không biết phải đinh nghĩa về tình yêu như thế nào nhưng những gì tôi cảm nhận được thì Tình Yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý mà không phải ai cũng có thể có được một tình yêu thưc sự. có được một tình yêu thực sự không phải là một việc dễ dàng, vậy mà có những người lại không biết quý trọng cái thứ tình cảm thiêng liêng ấy. Đặc biệt là các bạn trẻ, nhiều người đã coi nó như một trò chơi, một thú vui, một trò giải trí.......! nếu ai đã và đang có ý định như vậy thì làm ơn tự hỏi mình rằng sẽ được những gì và mất những gì nhé. Nếu câu trả lời của bạn còn chưa đầy đủ thì tôi xin bổ xung chút xíu nhé "bạn sẽ mất đi một người bạn, đồng nghĩa với việc bạn có thể có thêm một kẻ thù. sẽ tạo cho bạn một thói quen không biết quý trọng tình cảm của người khác dành cho mình (một thói quen xấu và không có lợi cho bạn đâu)". Còn rất nhiều những thứ bạn sẽ mất nhưng tôi nghĩ rằng bạn có thể nhận biết được nên tôi sẽ không nhắc đến nữa. Hãy xem lại bản thân mình đi nhé!

10. Học tập: tôi chỉ nói ngắn gọn như thế này - một người luôn biết trau dồi kiến thức cho mình và chia sẻ những gì mình biết cho người khác sẽ dễ thành công hơn những người chỉ biết tự đắc với những gì mình biết. Nếu không chịu miệt mài tìm kiếm và tiếp thêm kiến thức cho mình ngay bây giờ thì bạn đang lãng phí cơ hội và bộ óc đấy.

Tôi xin dừng lại ở mấy điều cơ bản trên đây. Hy vọng nó có thể giúp đc các bạn.

Chúc các bạn có những quyết định đúng đắn để tạo cho mình một nền móng vững chắc để đương đầu với thử thách của chính mình trong cuộc sống nhé !

Mr.Chíp: Thân gửi !

webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su
beyeu_88 ( gửi lúc 29/01/2010 09:44:20)
+3 điểm 
Đúng thật, Đọc và ngẫm nghĩ lại... Rất nhiều ý nghĩa, cảm ơn Chjp đã gửi cho Tôi cũng như đại gia đình chúng ta những điều bổ ích. Cái thứ mà tôi tâm đắt nhất là THỜI GIAN đó... Thanks Chjp nhiều nhé! -Session data-->
chjp ( gửi lúc 31/01/2010 10:08:38)
+1 điểm 
hì. cũng chỉ là chút xíu thôi mà. C hi vọng là nó giúp đc nhìu ng nhận ra những thứ không nên bỏ phí.
nivea ( gửi lúc 01/02/2010 12:28:03)
+1 điểm 
Oh, bạn sưu tầm ở đâu mà hay vậy, viết hay lém, chắc cậu là người tâm lý lém nhỉ! làm wen he...cậu nhiêu tuổi và ở đâu vậy!-Session data-->
chjp ( gửi lúc 01/02/2010 09:42:50)
+1 điểm 
tớ không tự tin lắm khi mà sưng hô là " cậu & tớ " bởi vì tớ còn rất trẻ. tớ mới đc hưởng cái sóng gió của cuộc đời 22 năm thôi. tuy nhiên để nói rằng "trải sóng gió & cảm nhận sóng gió " thì mới chỉ 5 năm thui. cứ gọi mình là Chíp đi nha. mình sinh ra và lớn lên trên một mảnh đất nghèo mang tên Bắc Ninh cậu ạh. cảm ơn cậu đã ghé qua. tớ hi vọng nó giúp đc cậu chút nào đó. thanks!
Gửi bình luận Những bình luận như sau sẽ bị xóa
Bài bình luận không gõ Tiếng Việt có dấu sẽ bị xóa
Nhập mã:   

Các bài tiếp theo
Các bài trước
sweetie  (10:03 | 27/11/2011)
Ky_Jenny  (05:18 | 29/11/2011)
chuyentinhbuon0905  (06:17 | 03/12/2011)
bichtuyen30  (10:19 | 18/12/2011)
crying  (01:00 | 20/12/2011)
hoiquan1234  (10:59 | 28/12/2011)
Cô kính mến   - 8 comments
lonely199  (04:21 | 25/12/2011)
botomtet  (10:23 | 29/12/2011)
dacuoi  (11:35 | 01/01/2012)
bamby106  (05:10 | 06/01/2012)
pesau  (04:52 | 12/01/2012)
Hãy giúp mình   - 15 comments
hoahongvt  (02:58 | 17/01/2012)
Tôi có con với sếp   - 32 comments
hoahongnhung  (01:07 | 26/01/2012)
quantuyet  (12:51 | 29/01/2012)
Tôi nên làm thế nào?   - 18 comments
langtukorea10  (11:23 | 31/01/2012)
Hãy cho tôi 1 gia đình   - 12 comments
hanhoai  (11:39 | 31/01/2012)
Hãy chia sẻ cùng tôi   - 35 comments
phuongtran  (10:58 | 02/02/2012)
conchimnho99  (06:30 | 03/02/2012)
Tôi phải làm sao???   - 27 comments
Giacmophaitan  (09:47 | 05/02/2012)
yennho2001  (12:15 | 08/02/2012)
Tôi phải làm sao?   - 29 comments