Lâu lắm rồi Thái Nguyên mới có một ngày mưa! đó chỉ là cơn mưa nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho không khí trong lành hơn!
Nó cũng đủ làm cho những người như tôi có một cảm giác buồn, buồn lạ!!
Thời gian qua dù đã rất cố gắng nhưng dường như cái khoảng cách của mình và người đó lại càng xa hơn, làm sao đây?! Vậy mà đã có lúc mình lầm tưởng, cả hai có thể vượt qua được ... đã vượt qua được, có thể trở lại làm bạn như ngày xưa. Nhưng bi giờ mình biết điều đó là rất khó, mình đã để lại một vết thương không nhỏ cho người ấy. Cũng chỉ vì cái thứ tình cảm na ná như tình yêu, khiến mình có những quyết định làm chính người mà mình yêu quý bị tổn thương!
Có lẽ sẽ còn lâu lắm mình mới có đủ can đảm chấp nhận tình cảm của một ai đó! Mới có đủ can đảm để dành tình cảm cho một ai đó....webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su