Khoác lên mình cái lạnh dịu nhẹ của sáng sớm và đêm khuya, thu khiến
lòng người chậm lại với những dự định, tất bật của ngày thường. Dừng
lại một chút với những cảm giác mơ hồ, miên man và lắng đọng. Để nhận ra
rằng lá đã dần chuyển sang sắc vàng của mùa thu, để thấy hít hà cho
căng lồng ngực hương hoa sữa dịu dàng, để nhâm nhi sắc xanh của hương
cốm mùa thu và để biết rằng ta đã vô tình bước qua......
Ai đó nói rằng, tiết trời thu khiến con người đối diện với chính bản
thân của mình hơn. Đối diện với góc khuất của trái tim mình, với những
điều mà ta đã cố nhắc mình quên đi để bước tiếp, những hối tiếc mà ta
đã tự đánh lừa mình rằng nó không hề tồn tại, với cả những yêu thương
dường như đã nguội lạnh... Nhưng đối diện không phải để chìm đắm
trong những dằn vặt nhức nhối mà đối diện để biết rằng ta đang có những
gì và tự nhắc mình cần trân trọng nó.....
Thu đến với đêm trăng rằm, chú cuội và chị hằng. Với sắc màu rực rỡ của
những chiếc đèn lồng, đèn ông sao xinh xắn; với bánh nướng, bánh dẻo
quyết rũ vị giác của biết bao người. Với những ngày xưa cùng chiếc đèn
làm bằng hộp xà bông cũ, những buổi tụ tập làm đèn ông sao đến xước cả
tay nhưng vẫn thấy oai phong vô cùng khi xách đèn đi quanh xóm nhỏ, hát
vang "tết trung thu rước đèn đi chơi.....", những mâm cỗ chỉ với quả
bòng, ít bánh kẹo...nhưng lại trở lại bồi hồi mỗi khi khắp phố rực rỡ
sắc màu trung thu. Với cả ước mong được trở về quây quần bên gia đình
khi thấy bạn bè cùng trang lứa tíu tít bên cha mẹ đi sắm đồ trung thu;
ước muốn nhỏ nhoi được một lần nếm thử chiếc bánh trung thu; với những
đôi mắt mở to nhưng chỉ có thể thấy được sắc màu trung thu trong tưởng
tượng của biết bao em nhỏ........
Thu ah! Yêu lắm những cơn gió trong mát cuốn theo chút lạnh nhè nhẹ.
Yêu cả những chiếc lá vàng rụng xuống đong đưa trong gió. Yêu cả hương
cốm và hương hoa sữa quyến luyến bước chân người qua phố. Yêu đến thế
nụ cười ngây thơ của em nhỏ khi cầm trong tay chiếc đèn trung thu. Yêu
đến nao lòng cái níu tay các anh chị tình nguyện ở lại thêm chút nữa. Yêu
đấy nhé! ánh mắt rạng ngời hạnh phúc khi tình yêu đã tìm được bến đỗ. Và
yêu nữa những xúc cảm không thể gọi tên...
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su