Điều
làm chúng tôi buồn nhất là Việt Nam
được bạn bè nước ngoài đánh giá thân thiện, tốt bụng. Nhưng nếu họ biết những
điều nhỏ mà tôi vừa kể ra chắc là Việt Nam
chúng ta sẽ vắng bóng những khách du lịch thăm quan và họ phải dè chừng khi đến
Việt Nam
làm việc nếu không muốn rước hoạ vào thân.
Chưa
bao giờ tôi bực mình như ngày hôm qua dù biết những hành động đó xảy ra hằng
ngày trên đường. Hôm qua cơ quan tôi tổ chức một buổi liên hoan mừng thắng lợi
những tháng đầu năm đó là thành quả lao động mà cả cơ quan tôi nỗ lực cố gắng
đến hôm nay được đền bù. Cơ quan tổ chức liên hoan hơi xa một chút vì ở đó rộng,
thoáng mát và quan trọng là chúng tôi được trở về với thiên nhiên. Cơ quan đi
bằng ô tô nhưng tôi và một số người say xe thì tự đi bằng xe máy vì dù xa thì
cũng chỉ cách Hà Nội có 20km. Trên đường đi chúng tôi dừng lại ở đèn đỏ và
chúng tôi không ngờ là vấp phải những lời nói không hay của một nhóm thanh
niên. Các bạn trẻ, xong lại rất thiếu ý thức về hành xử trong cộng đồng. Tôi
không hiểu các bạn vội vàng đi đâu nhưng các bạn đến sau chúng tôi và vẫn đang
là đèn đỏ nên chúng tôi không đi các bạn đã buông ra những lời nói thô tục khó
nghe. Trong khi chúng tôi có thể bằng tuổi bố mẹ và cô chú của các bạn. Các bạn
nói chúng tôi ngu và điên khi không thấy công an cũng dừng lại. Không những vậy
các bạn còn bấm còi inh ỏi biểu thị sự phẫn nộ, sau đó thì cuời nói oang oang
khiến nhiều người đi đường chú ý.
Đấy
chưa phải là tất cả. Khi chúng tôi đi qua cầu Nam Thăng Long để sang Đông nhà
vườn liên hoan thì trời ơi đang đi có ngay một túi bong ném vèo trước mặt chúng
tôi và để lại hậu quả trên chiếc xe của một đồng nghiệp. Đó là sản phẩm của một
hành khách nào đó khi đi ô tô liên tỉnh “tặng” cho chúng tôi. Thật bất ngờ và
cảm thấy dường như ý thức của một số người hình như là bị thui chột theo năm
tháng. Đúng là một lần đi liên hoan đáng nhớ. Nó làm cho chúng tôi hết hào hứng
và sợ rằng khi liên hoan xong đi về chúng tôi lại phải gặp những cảnh tương tự.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su