Hai
bạn học sinh cũng dừng lại và tự nhiên hôn nhau như trốn không người trước bao
nhiêu con mắt của người đi dường. Sau màn thể hiện tình cảm như phim đó hai bạn
nói chuyện vui vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Các
bạn trẻ học sinh phổ thông bây giờ hình như yêu và thể hiện tình yêu “thoáng”
hơn so với những thời kỳ trước hay sao đó mà tôi thấy các bạn yêu mọi nơi mọi
lúc. Điều này hôm nay tôi nói có lẽ nó cũng không phải là điều gì mới lạ nhưng
chính những gì các bạn đang làm nó mang lại nhiều bất chắc cho các bạn.
Các
bạn thể hiện mọi nơi mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh. Điển hình là ngày hôm đó
tôi có việc phải di qua ngã tư Chùa Bộc và tất cả mọi người đều dừng lại do tín
hiệu đèn báo giao thông đỏ. Trong khi chờ đợi mọi người cảm thấy bất bình và
cộng thêm là choáng váng trước cách tình yêu của các bạn trẻ khi vẫn
khoác trên mình chiếc áo còn mang phù hiệu trường lớp phổ thông. Hai bạn
học sinh cũng dừng lại và tự nhiên hôn nhau như trốn không người trước bao
nhiêu con mắt của người đi dường. Sau màn thể hiện tình cảm như phim đó hai bạn
nói chuyện vui vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Đành rằng tình yêu
là điều không thể thiếu trong cuộc sống nhưng chúng ta là một trong những nước
Á Đông, chúng ta có cách nhìn nhận khắt khe hơn về cách thể hiện tình yêu giữa
công cộng. Đó chỉ là một ví dụ điển hình còn nhiều địa điểm khác mà các teen
thể hiện tình yêu mãnh liệt hơn thậm chí là các teen có những hành động mà chỉ
có thể có ở những nơi kín đáo hay là cách thể hiện của cuộc sống riêng vợ
chồng. Nếu ai có dịp đi qua các công viên như Bách Thảo, công viên Thống Nhất…của
Hà Nội các bạn sẽ được chứng kiến những gì tôi nói ở trên. Hình như đây là một
mốt mới nếu như không muốn nói là một trào lưu của các bạn trẻ.
Các
bạn có suy nghĩ gì về vấn đề tôi muốn
được nghe ý kiến từ tất cả các bạn để tôi có thể hiểu hơn về chuyện này?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su