...Người ta vẫn nói khi Hà Nội vào thu, cái nắng sẽ
ấm áp và dịu dàng hơn cái nắng oi ả của mùa hè. Người ta vẫn nói mùa thu là mùa
để cõi lòng mình thanh thản, để chuẩn bị đón những đợt rét căm căm sắp sửa trà
về. Và vẫn là người ta nói, mùa thu – mùa của phượng vĩ, mùa của tà áo trắng đến
trường…
...Người ta nói : “thế là Hà Nội đã vào thu…!”. Chỉ
cái nắng, chỉ cái gió, chỉ cái màu phượng đỏ như son ấy mà đã thấy mùa thu thì
chưa chắc đã là người Hà Nội… Nắng đâu khi vào thu chẳng thế, người ta ở đâu
khi vào thu mà chẳng thấy như ru, còn phượng vĩ thì nơi đâu chả có….
...Người Hà Nội thấy thu đến không qua nắng, qua
gió, qua cây cỏ chim muông... Người ta thấy gì? Cũng khó nói…vì mùa thu Hà Nội
đẹp đến lạ lùng, đẹp đến khó hiểu…lạ đến nỗi người nghệ sĩ nhạy cảm đến thế mà
cũng chỉ lặng lẽ cầm chiếc máy ảnh ra ven hồ…đi quanh rặng liễu…chụp vu vơ và
tự hỏi “liệu rằng mình đã chụp được nàng thu?”…
...Lại nói đến nàng thu… Người ta nói khi nàng đến,
nàng sẽ nhẹ nhàng ban ánh vàng mỏng manh trên bóng tường phố cổ…nhưng…Người Hà
Nội nói rằng “nàng vô hình, nàng không ban phát gì, nàng chỉ đứng lặng im để
người ta tự cảm thấy mình…để mối giao cảm giữa con người với thiên nhiên nhen
nhóm lên…rồi thế là ta tự thốt lên hộ nàng “thu đã chín”…
...Nói đến đây người ta sẽ hỏi “sao thu đã chín?”…và
người Hà Nội có lời rằng “thu Hà Nội lạ lùng là thế…chỉ chín rồi thì ta mới
bàng hoàng nhận ra…”
...Thế đó…cái mùa thu lặng lẽ làm con người chợt
tỉnh mà nhận ra ấy mới chính là mùa thu Hà Nội…và cho đến lúc đó…thu mới hiện
diện ra mãnh liệt hơn bao giờ hết…lúc đó thu Hà Nội mới muá lên khúc tự tình
dào dạt…
…Và lúc đó…
….Thu Hà Nội sẽ đẹp trong từng góc phố của không
gian và thời gian… Đường Phan Đình Phùng sẽ thoang thoảng hương sấu chín cuối
mùa… Những con đường rợp bóng cây vương vấn hương ngọc lan quyện với chút hanh
hao của cái lạnh vào thu…
…Sóng hồ Trúc Bạch dập dềnh như muốn góp cùng ai câu
chuyện… Nước hồ Tây còn trong xanh và mênh mang cho ánh mắt ai nhìn xa xăm để
tự hỏi đã bao lần đặt chân đến nơi này với người yêu dấu… Hơi nước tan nhanh
trong gió hòa vào bầu không khí dịu dịu đến mát lành…
…Và bên bờ sông Hồng, từng chiếc lá tre đương tung
mình xoay xoay trong điệu valse trước khi hạ mình phiêu du cùng sóng nước… Có
người nghĩ tiếng ngọn tre cọ vào nhau là tiếng mưa nữa cơ… Và Hà Nội, rất nhiều
nơi có cây trứng cá còn chờ tay người hái…
….
Hà Nội vươn sắc màu
Vườn đào thay nhà mới
Mùa thu say mùa cưới
Cốm thơm cho môi thơm
….
Tình thu lai láng hơn
Sắc vàng vương phố cổ
Chuông rền loang ngõ phố
Nhắn tìm. Chim lãng du.
………………..
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su