Một người bạn là kẻ biết hát bài hát
của trái tim, và có thể hát nó lại bạn nghe khi bạn quên lời.
Mèo, Sâu, Vịt và Vitamin…!!!
Love…love…
Chúng mình là những người bạn của
nhau từ những ngày học đầu của giảng đường đại học. Thấm thoát đã 2 năm rùi… Biết
bao nhiêu kỉ niệm đẹp của tụi mình… Nhìn lại tất cả mình cảm thấy rất tự hào và
hạnh phúc biết bao khi mình có Mèo, Vịt và Vitamin. Giữa chúng mình ko có ghen
tị, ko có ghanh đua, mà đó là sự động viên và hi sinh vì nhau. Nhiều người nói
với mình rằng tình bạn ở thời Đại học chỉ là lợi dụng nhau thôi. Nhưng với tụi
mình ko phải là như vậy, ko có tính toán. Tình cảm cả tụi giành cho nhau thật
cân bằng, đứa này có thể tâm sự với đứa kia, bốn đứa mình như một khối vậy. Ở
mỗi đứa là những tính cách riêng nhưng điểm chung của 4 đứa là biết nhịn nhường
và hi sinh cho nhau. Đặc biệt là sự quan tâm săn sóc. Vịt là người biết yêu
thương và quan tâm đến bạn bè. Tụi mình đã học ở Vịt rất nhiều điều hay. Với
tiêu chí học tập, vui chơi 4 đứa chẳng ai có ý định yêu đương lăng nhăng trong
thời sinh viên này cả.
Và rồi…Tên T xuất hiện lần nữa với
quan tâm và yêu thương Vitamin nhiều nhiều lắm. Chẳng là tên kia đã từng thích
Vitamin từ lớp 10, năm thứ nhất đã tấn công rùi nhưng Vitamin cực kỳ ghét. Và
đợt này trang bị đầy đủ trình độ và kiến thức về tán gái hắn ta xuất hiện cùng
với những chiêu thức vô cùng lợi hại làm cho Vitamin đổ như cây trước bão…Hix
hix…Tên T và Vitamin bây giờ đang ở trong tình trạng tình trong như đã mặt
ngoài còn e..
Những lần Vitamin ko đi chơi với 3
tụi mình được vì đang đi với tên kia…Mình buồn lắm. Bắt đầu câu chuyện của
Vitamin là tên kia và kết thúc cũng là tên kia. Mình khó chịu…Chẳng buồn nghe
Vitamin nói chuyện. Mình cảm thấy ko thoải mái khi nói chuyện với Vitamin
nữa…Mặc Vitamin huyên thuyên kể về tên T, mình chỉ im lặng và đóng góp bằng
những câu qua loa mà thôi. Vitamin đọc được trong mắt mình sự khó chịu… Ánh mắt
đó của Vitamin làm mình cảm thấy thương lắm… Mình cảm thấy mình ích kỷ quá.
Nhưng thực sự mình sự thân thiết của ngày xưa. Có phải mình đang ghen tị với
tên T... Tình cảm của Vitamin giành cho tên T... Mình quá trẻ con... Vịt và Mèo
chấp nhận một cách rất bình thường mặc dù cả hai cũng đâu muốn vậy. Nhưng mình
thì mình cảm thấy khó chịu lắm, mình chẳng hề muốn một tí nào cả. Mình biết
chứ, biết là mình sẽ phải chấp nhận. Nhưng bình thản như Mèo và Vịt thì ko thể
làm được. Mình muốn nói với Vitamin những cảm giác này...Lớp 9, X bạn thân của
mình của rời xa mình vì tình yêu của nó, lớp 10 là H và bé Th, năm thứ nhất là
dì người mình yêu thương nhất cũng vậy, và bây giờ là Vitamin. Nói vậy nghe
thấy mình trẻ con lắm phải ko??? Tình cảm ấy và tình bạn là khác nhau, nhưng từ
khi có người yêu thì thời gian tụi mình giành cho nhau dần thưa dần. Và tất
nhiên người đó sẽ ở vị trí thứ nhất. Mình thất vọng vì Vitamin đã từng được
chia sẻ cảm giác này rồi nhưng bi giờ Vitamin lại...
Khi mình yêu mình có như vậy ko???
Mình nghĩ đó là khi mình đã đi làm mình thì bạn bè mình cũng vậy thì chẳng có
gì phải nghĩ đúng ko. Tới tuổi đó có người yêu là chuyện cần.
Túm lại bi giờ mình phải nên
biết là Vitamin đang yêu...Vậy thôi cố gắng cân bằng lại tâm trạng và nghĩ cho
Vitamin nhiều hơn. Mong Vitamin và T sẽ hạnh phúc...3 dì luôn ủng hộ cho
Vitamin. Mèo, Vịt, Sâu và Vitamin là mãi mãi. Không có khoảng cách không gian
hoặc thời gian nào có thể giảm đi tình bạn của những người hoàn toàn tin vào
giá trị của nhau.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su