Ngày hôm nay thật tồi tệ, mới sáng đến công ty đã bị mắng, cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ mà nghe mắng, bởi có cãi nhau cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ khiến tâm trạng bực mình hơn.
Nhưng rồi vẫn cảm thấy ấm ức quá đi mất, do sếp đến muộn ko xin đc chữ kí mà chậm giấy tờ giao hàng, ko phải do mình quên ko làm từ hôm trước mà do kế toán bận việc chưa xong từ buổi sáng, còn mình cả chiều đi tặng quà tết khách hàng. Nhưng rồi bị 1 chị mắng như thế nào, nào là em chỉ ngồi văn phòng điều hòa mát lạnh biết gì nỗi khổ vất vả của người giao hàng, phải chờ đợi em như thế này, hay là em đừng có nói dối như thế, nói là quên em xin lỗi thì còn nghe được.
Nghe mắng xong thì sếp đến, lại chị chị em em bình thường. Vấn đề là việc chị ý cứ nghĩ mình là người rỗi việc lắm ý, đúng là mình cũng ko phải là người nhiều việc nhưng cũng ko có thời gian mà lướt web hay chat chit như chị ý, rồi cách ăn nói như tát nước vào mặt người khác. Dường như người nào có vị trí một chút, làm việc lâu năm một chút đều cho mình có thể được cư xử như vậy nhỉ. Đúng thật là cá nhân, hẹp hòi, ko biết lắng nghe người khác, cứ cho mình là đúng.
Liệu mình có nên mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để bảo vệ mình bằng được ko nhỉ, nếu như những việc tương tự sẽ xảy ra?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su