Thật là không biết phải nói thế nào nữa, mình học tài chính doanh nghiệp, ra trường từ tháng 8 thế mà giờ vẫn lù lù ở nhà, tưởng như sắp bị tự kỷ đến nơi.
hixhix. Lúc cầm tấm bằng tốt nghiệp mình mừng lắm cứ ngỡ những ngày tháng tốt nghiệp, chưa vướng bận chồng con thì có thời gian làm việc hết mình, sống thật vui vẻ thế mà không hiểu sao cứ long đong thế này.
Thời còn làm sinh viên, mình cũng lăng xăng làm thêm đủ nghề: kinh doanh, bán hàng, cộng tác viên..., cũng được mọi người đánh giá là giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, được việc. Giờ đi xin việc ở các doanh nghiệp thì một là vì mình chưa có kinh nghiệm, hai là vì họ cứ nghĩ mình sẽ không làm tại đó lâu dài vì mình học học viện ngân hàng ra, thêm nữa một số nơi thì cho rằng mình không có nghiệp vụ về kế toán doanh nghiệp???? hixhix. Thi sang ngân hàng thì lỡ chớn. huhu, Mình thấy mình còn không bằng các bạn học trung cấp. Như mấy đứa bạn mình, học trung cấp ra (mà chúng nó học rất là a ma tơ nhé, lớt phớt lắm, đi thi hay kiểm tra đều nhờ mình đi thi hộ). Chúng nó ra trường, được người quen xin cho vào làm kế toán ở các doanh nghiệp nhỏ, làm được mấy tháng, đứa nào chán thì đi xin chỗ khác, thế mà lại ngon. Khi đi xin việc cũng được coi là có kinh nghiệm nên có nhiều lợi thế hơn hẳn, mình thì muốn ra doanh nghiệp nhỏ cũng ko đc cứ bơ vơ, ất ơ như thế này.
hixhixx. Mình ở nhà cứ sốt hết cả ruột mà ai cũng nghĩ mình bình chân như vại. Bố mẹ không nói nhưng một số người thì chỉ tìm cách để nói mát thôi. Nghĩ mà nản quá.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su