Trời ơi, khổ ơi là khổ, buồn quá đi mất. Bụt ơi, làm gì giúp con với !
Trời ơi, khổ ơi là khổ, buồn quá đi mất. Bụt ơi, làm gì giúp con với ! Công việc của mình đã chán rùi: 1. Lương thì thấp tẹt: 3.600.000đ/th Trong đó các khoản chi phí mình tính ở mức thấp nhất và tiêu tiết kiệm lém rùi cũng chẳng dư ra đồng nào: - Tiền xăng: 600.000đ vì thuê nhà xa cho rẻ - Ăn trưa: 600.000đ vì ăn ở quán nên 25.000đ/xuất - Ăn sáng và tối: 600.000đ - Tiền nhà, điện, nước, mạng: 500.000đ - Tiền điện thoại: 100.000đ - Hao mòn giày dép, quần áo, dầu gội, xà phòng, sữa tắm: 200.000đ - Khoản chi phí thất thường như: sinh nhật, đám cưới, tiệc tùng, tiêu vặt: 300.000đ = 3.600.000 - (600.000 + 600.000 + 600.000 + 500.000 + 100.000 + 200.000 + 300.000) = 700.000 2.
Không khí làm việc buồn tẻ: Công ty có 1 nhân viên và 1 giám đốc trong đó nhân viên là mình. Ông giám đốc thì vừa già vừa ít nói. Cả ngày làm việc chẳng nói với mình câu gì ngoài hỏi về công việc. Ông ý lại đi công tác suốt nên mình toàn làm việc một mình mà chẳng biết làm cái gì, chán ơi là chán. Chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để hết giờ làm việc thui. Về nhà ngẫm lại thấy tiếc một ngày trôi qua vô ích quá chẳng làm được gì có ý nghĩa. 3. Không học hỏi được tí kinh nghiệm nào. Mình là kế toán mới ra trường lại làm ở công ty như thế này thì càng ngày càng ngu đi. Tự biên tự diễn hết chẳng ai dạy bảo hay kiểm tra gì cả
Định nghỉ việc thì tên người yêu lại đang thất nghiệp 26 ngày rùi, chưa có công ty nào gọi đi phỏng vấn. Đã thế lại hay cáu gắt và lạnh lùng với mình nữa. Tức ơi là tức nhưng vẫn cố nhẹ nhàng vì tình yêu, vì tương lai. Mỗi ngày đến công ty là một ngày bị đi đày. Mình phải làm sao bây giờ, có nên nghỉ việc lúc này? Nghỉ rùi chẳng biết có xin được việc tốt hơn không nữa. Nhưng mà đi làm chán lém! Các bạn ơi cho mình lời an ủi với. Mình chẳng biết chia sẻ cùng ai cả. Vốn đã ít nói rồi.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su