Tôi chẳng biết nói làm sao nữa, tôi và chú ấy ai cũng có gia đình hết rồi nhưng một hôm chú nói với tôi là chú có tình cảm với tôi và muốn tôi làm chuyện ấy với chú ấy để cuộc sống thêm thú vị hơn. Lúc đầu tôi không đồng ý, sau một thời gian tôi cũng dần có tình cảm với chú ấy bởi vì chú là 1 người quá hoàn hảo tôi không khống chế được tình cảm của mình cho dù tôi đã có gia đình.
Chúng tôi đã làm chuyện ấy 1 lần rồi, xong tôi cảm thấy có lỗi với chồng nên tôi đã nói với chú ấy là chúng ta nên chấm dứt trò chơi đó đi và chú ấy đã đồng ý. Nói chấm dứt vậy chứ cả hai đều cảm thấy trong lòng rất là nặng nề, thà không gặp nhau thì thôi đằng này chúng tôi cùng làm việc với nhau, chú ấy lại là sếp của tôi nữa chứ.
Bây giờ tôi phải làm sao đây, các bạn hãy cho tôi lời khuyên với.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su