Các bạn ạ ! Có lẽ khi đọc bài viết này mọi người sẽ lên án sakj vì tội danh yêu người đã có gia đình. Đúng vậy sakj dã từng yêu một người đàn ông đã có vợ con. Đó là điều cấm kị và sakj biết rất rõ điều đó...Buồn thật...!
Tình cờ gặp a khi vừa bước chân lên Sài Gòn làm.....A, một đồng nghiệp tốt và có trách nhiệm, cũng hết lòng giúp người khác, a phong độ, cũng hơi đẹp trai...nhà giàu....và chính những điều đó đã làm cho không ít người con gái phải gục ngã dưới lưới tình của a.... A rất đa tình, có thể nói là quá bay bướm.............!
Sakj, một người con gái không đẹp, gia đình lại nghèo...nói tóm lại tôi không có gì cả, tôi may mắn được vào làm trong công ty với vai trò là một nhân viên quèn và sau 2 ngày làm việc sakj đã gặp a, lúc ấy sakj chỉ tình cờ lướt qua nhưng cũng có thể nhận định a là người đào hoa vì đôi mắt a đã nói lên tất cả...!
Mọi thứ diễn ra bình thường không có gì cả, trong công việc a cũng giúp đỡ sakj rất nhiều, sau khoảng 2 tháng a bắt đầu có những điều hơi thất thường, sakj đã cảm nhận rằng a có cái gì đó là lạ đối với mình, lúc đó sakj đã tự nhủ rất nhiều là không được làm những gì mà mình không thích lúc tới giờ,,,, gian díu tình cảm với người đã có gia đình. Thật sự lúc đó sakj đối với a hoàn toàn không có gì cả ngoài việc cảm mến một người đồng nghiệp có tính hài hước lại nhiệt tình với mọi người.
Một thời gian sau a nói là thích sakj---sakj không nghĩ và càng không dám nghĩ điều đó lại đến với mình vì mình thật sự không xứng đáng. Khi đó sakj hoàn toàn không có cảm giác với a mà chỉ là cảm thấy bất ngờ và sợ. Không ngờ vì mình-không có gì cả lại được a quan tâm, sợ rồi sẽ xiêu lòng yêu a thì mọi chuyện sẽ rắc rối to (a đã có vợ mà )..........(hôm sau sakj sẽ viết tiếp vì sắp tới giờ về rùi).
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su