huongHD12-
Ngày tham gia: (11:10 | 06/10/2010)

Bình chọn: 1

Các bạn cho mình lời khuyên nên phải làm như thế nào nha?

(gửi lúc 11:23 23/10/2010)

Các bạn cho mình lời khuyên, mình phải làm gì, giờ mình đang buồn qúa, chẳng làm được việc nữa.

Mình mới đi làm được hơn một năm thôi, trước mình làm nhân viên của Công ty Bất động sản, giờ mình mới chuyển sang làm kế toán, vì mình học hai bằng, marketing và kế toán mà. Mình làm kế toán cho công ty của chú ruột người yêu mình, là công ty xây dựng nhỏ, nên mình làm kế toán tổng hợp luôn, từ tiền lương, tiền mặt, thuế, ngân hàng, thủ quỹ, rồi cả chân tạp vụ, mình phải kiêm hết. Trong công ty mình làm, thì em ruột (T) của người yêu mình cũng làm ở đây, làm ở phòng kỹ thuật của công ty, trước mình và người yêu có một thời gian chia tay nhau vì suốt ngày cãi nhau, nên mình chủ động chia tay, không biết có phải vì thế mà thái độ em trai người yêu mình khác hẳn lúc trước khi mình chưa chia tay.

Bạn biết không, mình rất nhiều việc, vì mình làm kế toán lại kiêm nhiều vị trí, mà từ khi thành lập hơn một năm nay, không có ai vào sổ sách gì, chỉ làm mỗi tờ khai thuế mỗi tháng, giờ mình vào, mình phải làm từ khi thành lập. Mà mình là người chưa có kinh nghiệm, lại không có ai hướng dẫn, mình phải tự lần mò, và gọi điện hỏi bạn bè để hỏi từ cái bé nhất của người kế toán. Thế mà chẳng ai biết cả, mọi người phòng kỹ thuật cứ nghĩ mình nhàn, ở phòng cần mua đồ dùng gì, từ cái quạt to đùng, cái bình xịt muỗi cũng bảo mình đi mua, mà T lúc bảo mình đi mua nói như này, các bạn thấy có được không nhé: “Mai đi mua quạt đi, các chú bảo lâu rồi mà không mua”, rồi “Mai đi mua bình xịt muỗi nhé”. T nói trống không với mình như thế đấy, mà T nói to như quát mình ấy. Mình đang làm cho công ty của chú T, nên mình nhịn, mình chỉ cườì và bảo là “Em nói là chị ơi mai đi mua bình xịt muỗi nhé, thì chị đi mua, chứ nói như thế chị không mua”.

Nhưng đến hôm qua, lại lần nữa mình bị quát, mà toàn là những câu nói trống không, và nói rất to trước mặt mọi người, mà mình bị quát toàn điều vô lý bạn à, mình in "Bảng thanh toán tiền lương", mình căn chỉnh chưa được đẹp, T nhìn thấy, thế là quát mình: Từ lần sau làm ăn cho cẩn thận, mỗi cái bảng thanh toán tiền lương mà không làm được, làm ăn vớ va vớ vẩn.... Mình tức lắm, nó còn nói nhiều, mình không nhớ được, vì lúc đó mình đã tức nhồi máu lên rồi, mà không dám nói gì, vào em mình, chắc mình mắng cho một trận, mà em mình, không bao giờ hỗn láo với người trên như thế cả.

T còn xúc phạm mình nhiều lần trước mặt mọi người. Mình nghĩ, với mình, có hai bằng đại học chính quy, lại có kinh nghiệm làm việc, ngoại hình khá, mình cao 1m6 và nặng 48 kg, nhìn mặt mình trông cũng xinh, thì việc tìm một công việc khác với mình không khó, nhưng giờ, mình đang làm dở sổ sách ở đây, nếu mình bỏ đi thì sổ sách còn nhiều cái lộn xộn, chỉ có mình làm từ đầu thì mình hiểu và sắp xếp tốt thôi, lại sắp hết năm tài chính rồi, mình cố làm. Nhưng đúng thật là, làm ở đây, giờ mình chán lắm, làm nhiều việc mà lương chẳng cao, chỉ có 3 triệu, trong khi đó, mình còn phải làm thêm sổ sách cho một công ty nữa của vợ chú giám đốc. Mình vừa nhận làm tháng này, giờ mình phải làm tờ khai thuế tháng 9, và làm sổ sách kế toán từ đầu năm 2010 đến giờ, nhưng mà bảng lương tháng 9 vừa rồi, giám đốc làm đưa cho mình, lương mình chỉ có 3 triệu.

Mình đã nói với người yêu mình rồi, mình làm hai công ty, làm bao nhiêu việc, mà nếu tháng sau vẫn trả mình 3 triệu thì mình sẽ không làm nữa, nếu mình làm nguyên tờ khai thuế cho một công ty khác thì mỗi tháng mình cũng được 1 - 1,5 triệu rồi, đằng này, mình vừa làm sổ sách từ đầu năm đến giờ, vừa làm tờ khai thuế hàng tháng, lên báo cáo quý, báo cáo tài chính, mà mình làm hai công ty, gộp trả mình có thế, thì thà mình ở nhà chơi cho sướng. “Cô vợ chú Giám đốc bảo mình là, cháu làm cho công ty cô, lương chú sẽ trả tăng cho cháu, nghĩa là chú Giám đốc bên mình phải trả mình cả lương của bên công ty vợ chú ấy nữa, vậy mà chú ấy đưa mình danh sách lương, có 3 triệu”.

Xong hôm qua, mình gọi cho cô ấy không được, mình gọi mấy cuộc từ sáng đến tận chiều, không thấy nghe máy, nên mình nhắn tin cho cô ấy, vậy mà sáng nay, chú Giám đốc đến, mặt hằm hằm bảo mình là: "Sao cháu lại nhắn tin cho cô, không gọi được vào di động thì gọi vào máy bàn chứ”. Mình nghĩ, nhắn thì có sao, mình gọi mãi không nghe máy, mà mình có việc cần phải nói, thì mình nhắn. Cứ làm như mình không làm ở đây thì mình không xin được việc ở đâu ấy, mình tức từ sáng tới giờ. Mình phải làm nhiều việc, lương đã trả mình ít lại còn hạch sách.

webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su
huongduong ( gửi lúc 24/10/2010 07:54:50)
+0 điểm 
trời ,, mình như bạn là nghỉ lâu rồi ... Sau này nếu bạn và người ấy lấy nhau thì cũng không làm cho bất cứ ai liên quan đến người yêu của bạn. Thế nhé
kel_bi ( gửi lúc 24/10/2010 11:43:39)
+0 điểm 
Nôm na là bóc lột sức lao động. tốt nhất là nghỉ >"<
Noname ( gửi lúc 27/10/2010 04:55:28)
+0 điểm 
em nghĩ chị nên nói với ông giám đốc là nếu mà không tăng lương cho chị thì chị sẽ nghĩ, còn nhiều nơi cần tuyển kế toán nữa cơ mà việc gì chị phải nhẫn nhịn để làm ở đó chứ. Nếu ông ấy không xem xét lại thì em nghĩ chị nên nghỉ ở đó và tìm một công việc ở chỗ khác
Noname ( gửi lúc 02/11/2010 09:39:57)
+0 điểm 
bạn ơi! theo mình thấy thì bạn nên xin nghỉ cho rồi.đâu phải nghỉ ở đó là bạn không xin được ở đâu hết, thứ nhất bốc lột sức lao động, thứ hai còn bị người yêu củ xem mình không ra gì? mình còn sĩ diện của mình nữa chứ.
Gửi bình luận Những bình luận như sau sẽ bị xóa
Bài bình luận không gõ Tiếng Việt có dấu sẽ bị xóa
Nhập mã:   

Các bài trước
conchimnho99  (06:30 | 03/02/2012)
Tôi phải làm sao???   - 53 comments
Giacmophaitan  (09:47 | 05/02/2012)
yennho2001  (12:15 | 08/02/2012)
Tôi phải làm sao?   - 57 comments
redcat2412  (12:42 | 14/02/2012)
sotroidadinheya  (12:53 | 20/02/2012)
Tim tôi đang vụn nát   - 37 comments
lonely5564  (12:48 | 24/02/2012)
PeaceSoul203  (01:48 | 25/02/2012)
Tha thứ hay Hận thù???   - 42 comments
noson  (02:19 | 27/02/2012)
tieuyentu26  (11:49 | 28/02/2012)
kevosan  (11:16 | 10/03/2012)
Tâm sự với ai???   - 26 comments
lakoem  (12:36 | 09/03/2012)
Nghiện Sex và thủ dâm   - 61 comments
DiepAnh09  (11:27 | 17/03/2012)
Người tình một đêm   - 33 comments
thachhan2012  (05:06 | 19/03/2012)
yeunguoi008  (11:08 | 18/03/2012)
Tam_su_doi_toi  (03:31 | 02/04/2012)
blindlove  (07:08 | 10/04/2012)
xindunghoitaisao  (03:42 | 11/04/2012)
dinhhangcdts  (05:19 | 11/04/2012)
Mẹ vợ và con rể   - 26 comments
cluclac  (09:53 | 16/04/2012)
hinhanh68  (01:20 | 17/04/2012)
chendi  (12:21 | 21/04/2012)
mirsvu  (01:13 | 26/04/2012)
  (08:07 | 24/05/2012)
  (08:06 | 24/05/2012)
   - 44comments
  (03:30 | 24/05/2012)
  (03:30 | 24/05/2012)
farewellspk  (02:33 | 24/05/2012)
farewellspk  (02:23 | 24/05/2012)
Dài quá.   - 13comments
  (01:44 | 24/05/2012)
  (11:33 | 23/05/2012)
  (11:08 | 23/05/2012)
  (10:49 | 23/05/2012)
cố gắng lên thôi.   - 6comments