Tôi đang sống với một tình yêu đầy tội lỗi, tôi phải làm sao đây?
Ngày nào tôi và anh T cũng chat chít, nói chuyện tám gẫu với nhau, lâu dần có tình lúc nào không hay!
Anh là người vui tính, đặc biệt là biết quan tâm đến người khác, anh đã có vợ và hai con. Chúng tôi làm việc cùng cơ quan nữa.
Lúc đầu tôi chỉ coi anh như người anh trai thôi nhưng chỉ vì anh là một người đa cảm, quan tâm chia sẻ với tôi, thời gian chúng tôi làm việc lại rảnh nên thường xuyên chat chít tán tỉnh nhau, chỉ bằng những từ ngữ nói chat chít, sự quan tâm, lòng ngưỡng mộ tôi đã yêu anh! Tôi biết tình yêu tôi dành cho anh sẽ chẳng bao giờ có kết quả gì cả, nhưng giờ đây mỗi ngày không nói chuyện với anh tôi ko thể làm được việc gì hết, tôi không biết làm sao để quên anh một cách nhanh chóng.
Xin mọi người hay giúp đỡ tôi với!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su