Lúc đầu tôi cũng như
bao kẻ đàn ông khác chỉ đùa vui thôi, vậy mà tôi yêu cô ấy lúc nào không
hay.
Tôi và cô ấy làm chung công ty, gặp mặt hằng ngày. Lúc đầu tôi cũng như
bao kẻ đàn ông khác chỉ đùa vui thôi, vậy mà tôi yêu cô ấy lúc nào không
hay.
Khi tôi bày tỏ tình cảm với cô ấy, cô ấy lại cho là tôi đang bông đùa.
Tôi thật sự không biết phải làm sao để đối mặt với cô ấy (Gọi điện hay
nhắn tin cô ấy không trả lời hay nhắn lại dù chỉ một tin). Khi gặp
mặt cô ấy hỏi thì cô ấy trả lời em không biết nữa cho em thời gian để
suy nghĩ chuyện đó.
Có phải đó là cách từ chối khéo hay chỉ là kéo dài nỗi thất vọng của mình thêm thôi? Các bạn hãy cho mình những lời
khuyên về chuyện này nha! Cảm ơn nhiều!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su