Đang
tâm sự thì có một vài người đến gọi cửa khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì
nhóm người đó đã xong vào đánh cô ấy và rủa rằng đánh cho chết kẻ cướp chồng
người khác.
Tôi không nghĩ người bạn tôi cảm thấy tin tưởng lại làm chuyện
này. Chúng tôi chơi thân với nhau từ ngày còn là họ sinh phổ thông nhưng đến
khi đi làm chúng tôi cũng ít được gặp nhau vì mỗi người mỗi công việc.
Hôm qua tôi có đến nhà cô ấy chơi vì cô ở một mình trong
thành phố nên chúng tôi khá thoải mái tâm sự hàn huyên. Hôm đó tôi cảm thấy như
sụp đổ về người bạn của mình và cũng thương cho cô ấy. Năm nay chúng tôi đã 28
tuổi, tôi đã có gia đình còn cô ấy vẫn độc thân. Ngày hôm qua chồng tôi đi vắng
tôi không phải vội về cơm nước nên sang nhà bạn chơi. Đang tâm sự thì có một
vài người đến gọi cửa khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhóm người đó đã xong
vào đánh cô ấy và rủa rằng đánh cho chết kẻ cướp chồng người khác. Thì ra cô
bạn tôi cặp bồ với ông phó giám đốc nơi cô ấy làm việc đã hơn một năm nay mà
tôi không hề biết. Đây là nhóm người theo vợ ông phó giám đốc đi đánh ghen. May
mắn tôi thoát ra ngoài và gọi người đến giúp đỡ thì đám người kia mới chịu đi.
Tôi cảm thấy thật xấu hổ nhưng cũng lại thương xót xa cho cô ấy. Cô ấy nói:
“không dám nhìn mặt ai nữa vì giờ đây mọi người ai cũng biết và khinh rẻ cô ấy.
Cô sợ sự soi mói của mọi người. Thực ra khi đến với người đàn ông đó thì anh ta
nói đang ly thân với vợ để chuẩn bị ly hôn. Cô bạn tôi cũng đã tìm hiểu mới
quyết định đến với anh ta, không ngờ... ”Giờ mọi chuyện cũng đã bung bét ra rồi
tôi phải làm gì để giúp cô ấy đây? Làm thế nào để cô ấy hiểu và thoát khỏi tình
trạng này nhanh chóng?
Tôi mong các bạn giúp tôi một lời khuyên.
Cảm ơn tất cả các bạn.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su