Cậu
là một người thông minh và biết cách chia sẻ với người khác. Cậu thường xuyên
giúp đỡ tôi trong nhiều công việc chuyên môn, và chúng tôi thỉnh thoảng có đi
chơi và tâm sự với nhau nhưng tôi chỉ nghĩ cậu ấy như là người em của mình.
Tôi
thật sự bối rối không biết làm thế nào để có quyết định trong việc này. Tôi năm
nay 28 tuổi, đã từng yêu một lần nhưng rồi thất bại trong tình yêu đó. Hiện giờ
cùng làm việc với tôi trong cơ quan có một cậu con trai kém tôi hai tuổi và đã
thổ lộ tình cảm với tôi. Cậu ấy nói cậu rất yêu tôi và muốn tiến xa hơn trong
mối quan hệ tình cảm này.
Thực
sự tôi đã thất bại một lần trong tình yêu nên tôi khá kín đáo và e dè trong mọi
chuyện. Chính bản thân tôi cũng cảm thấy rất yêu quý cậu bạn này và có nhiều
điều tôi đã tấm sự cùng cậu ấy. Cậu là một người thông minh và biết cách chia
sẻ với người khác. Cậu thường xuyên giúp đỡ tôi trong nhiều công việc chuyên môn,
và chúng tôi thỉnh thoảng có đi chơi và tâm sự với nhau nhưng tôi chỉ nghĩ cậu
ấy như là người em của mình. Trong lúc này tôi chưa thật sự cảm thấy yêu cậu ấy
nhưng tôi cũng đã nhận ra tình cảm cậu ấy dành cho tôi từ nhiều thời gian
trước. Có điều cậu lại kém tuổi tôi, tôi
sợ rằng tôi sẽ lại tổn thương thêm một lần nữa. Đồng thời tôi cũng rất ngại
những lời dị nghị bàn ra tán vào của mọi người trong cơ quan. Rồi bố mẹ bạn bè
hai bên nữa tôi không biết có nên nhận lời tỏ tình của cậu ấy không?
Tôi
có nên cho mình thêm một cơ hội nữa không?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su