Những gì là điều thầm kín bí mật của
tôi cô ấy mang ra làm đề tài bàn luận hay tung tin cho mọi người. Mãi gần đây
tôi mới biết điều này, tôi thật sự thấy mình quá tin người và không nghĩ một
người bạn mình vô cùng tin tưởng lại có thể làm mình tổn thương.
Chúng tôi làm chung với nhau đã được
bốn năm năm trời vậy mà đến bây giờ tôi mới có thể biết rõ hơn về người bạn
đồng nghiệp của mình.
Tôi và cô bạn đồng nghiệp được tiếng
là thân thiết trong công ty về mọi mặt. Chúng tôi có thể chia sẻ bất cứ điều gì
về cuộc sống. Trong thời gian gần đây tôi được biết cô ấy và tôi có tên trong
danh sách được đề cử vào chức trưởng và phó phòng nhân sự. Tôi thật sự mừng rỡ
cuối cùng thì những cố gắng trong nghề nghiệp của mình và cô bạn được nhìn nhận
và đánh giá đúng mức. Tôi sưng sướng muốn chia sẻ cùng cô ấy thì nhận được một
câu nói lạnh lùng: “tưởng chuyện gì chứ chuyện này mình biết lâu lắm rồi. Tôi
hỏi: sao tớ không biết và sao bạn không nói cho tớ biết với? Thì cô bạn trả lời
tớ tưởng bạn biết rồi”.
Sau lần hỏi đó tôi như bị mất mát
một cái gì đó khó nói về người bạn. Và cuối cùng thì cái chức danh trưởng phòng
đã về tay cô ấy, tôi vẫn chúc mừng như những đồng nghiệp khác chúc mừng cô ấy.
Nhưng điều tôi buồn lòng đó chính là nhờ vào mối quan hệ và đặc biệt là cô ấy
nói xấu tôi với mọi người. Những gì là điều thầm kín bí mật của tôi cô ấy mang
ra làm đề tài bàn luận hay tung tin cho mọi người. Mãi gần đây tôi mới biết
điều này tôi thật sự thấy mình quá tin người và không nghĩ một người bạn mình vô
cùng tin tưởng lại có thể làm mình tổn thương. Nếu cô ấy khao khát hay muốn giữ
vị trí đó tôi sẵn sang rút lui khỏi danh sách được đề cử đó chắc tình cảm của
chúng tôi không bị tổn thương nhu thế này. Đây là điều tôi đuợc biết do chính
sếp mình nói khi được yêu cầu gặp riêng tôi. Sếp nói những tin mà sếp nghe thấy
khiến sếp phải cân nhắc dù biết năng lực công việc của tôi. Sếp rất tiếc khi
phải lựa chọn như vậy và mong tôi cố gắng trong công việc và cố gắng trong
những lần đề cử sau này. Tôi nghe mà tai tôi ù đi. Bây giờ tôi nên nói gì với
cô ấy không, tôi nên đối diện với cô ấy thế nào? Tôi rất buồn và bối rối không
biết nên làm gì?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su