Sau
khi anh chuyển đi tôi vẫn là một nhân viên trong công ty, tuy nhiên tôi không
còn cảm thấy được đồng nghiệp tôn trong như trước. Ai nhìn tôi cũng có vẻ đề
phòng, có người thì nói thẳng ra là tôi không tốt.
Tôi
sợ khi phải đến công ty mỗi ngày. Tôi sợ khi phải đối diện với những ánh mắt
của những người đồng nghiệp. Tôi có cảm giác như bị họ xì xầm bàn tán sau lưng.
Tôi
thấy buồn kinh khủng. Ngày mới vào công ty tôi cũng là một cô gái xinh xắn, cởi
mở, được các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp yêu quý. Rồi từ năng lực mình
có tôi được lên làm thư ký cho phó giám đốc. Tôi vui mừng và những đồng nghiệp
cũng mừng cho tôi vì tôi thăng tiến nhưng rồi...
Phó
giám đốc nói anh yêu tôi, tôi cũng đã cố gắng né tránh điều đó vì biết anh đã
có gia đình. Nhưng tôi không thoát khỏi
những sự chăm sóc, quan tâm từ anh, để rồi tôi yêu anh lúc nào cũng không biết.
Cũng từ đó bạn bè đồng nghiệp có sự nghi ngờ, một anh bạn khá thân trong công
ty cũng hỏi tôi vấn đề này nhưng tôi vẫn phủ nhận. Tôi và anh bí mật yêu nhau,
tôi biết như thế là mình có lỗi, xong thật sự tôi không thể dứt ra khỏi anh bởi
vì tôi yêu anh thật lòng.
Và
rồi chuyện gì đến cũng đến mọi người biết chuyện khi anh cố tình thể hiện tình
cảm đó. Anh nói anh muốn bỏ vợ để lấy tôi vì vợ anh mãi không sinh được con.
Tôi thực lòng băn khoăn khi biết mình làm thế này, tôi thấy mình thật có lỗi.
Tôi biết đồng nghiệp trong công ty nói tôi cướp chồng của người khác. Tôi yêu
anh vì tiền.
Vợ
anh cũng biết và chị đến làm ầm lên ở công ty khiến anh bị thuyên chuyển công
tác. Và rồi anh đã ly dị người vợ của mình và muốn tiến tới hôn nhân cùng tôi.
Song khi anh chuyển đi tôi vẫn là một nhân viên trong công ty, tuy nhiên tôi
không còn cảm thấy được đồng nghiệp tôn trong như trước. Ai nhìn tôi cũng có vẻ
đề phòng, có người thì nói thẳng ra là tôi không tốt. Tôi không biết phải làm
gì để có thể nói với mọi người biết rằng tôi đến với nah không phải vì tiền mà
tôi yêu anh thật lòng. Anh động viên tôi nếu không chịu được áp lực thì xin một
công ty khác nhưng tôi không muốn phải hèn nhát và chạy chốn như vậy. Tôi phải
làm sao đây?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su