Quyết định không làm cho anh nữa như tự bảo vệ mình, nhưng anh giữ tôi
lại (hay tại tôi không dứt khoát?). Và rồi lý trí không thể đè nén tình
cảm được nữa, tôi mặc kệ mọi chuyện sau này sẽ ra sao. Tôi chấp nhận
tất cả vì tôi biết tôi chỉ yêu một người duy nhất mà không có người thứ
hai
Đúng là tôi cũng rơi vào một
hoàn cảnh rất đặc biệt, sếp tôi cũng còn rất trẻ, đẹp trai (không phong
trần), giản dị, lịch sự, tế nhị, hiền lành và rất giỏi, chưa có gia
đình cũng làm giám đốc.
Tôi không xấu, hiền, chịu khó,
học không giỏi lắm, nhưng luôn cầu tiến, học hỏi, mọi người bảo tôi như
thế và tôi luôn được tin tưởng giao cho công việc tài chính nơi làm
việc. Anh cũng vậy, anh giao tôi lo về tài chính công ty, anh tin tưởng
và quan tâm tôi rất đặc biệt. Anh không hề la mỗi khi tôi làm sai.
Anh dẫn tôi đi ăn, uống nước
mặc dù anh rất bận. Anh đi công tác gọi điện về hỏi công việc, hỏi trời
có mưa không, tôi có mắc mưa không. Khi nghe giọng nói tôi lạ qua điện
thoại anh hỏi tôi bệnh à. Mỗi khi đến chỗ làm hay đi đâu cùng anh, anh
dẫn xe giúp tôi. Với người con gái sống nội tâm và kén chọn, tôi đã
rung động vì điều đó.
Tôi ngờ ngợ rằng mình thích
anh, tôi thấy mình không bằng anh, không xứng với anh vì tôi biết rõ về
tài chính của anh. Mặc dù tình cảm đó xuất phát từ trái tim không hề vụ
lợi, tôi sợ ngày nào đó anh sẽ gặp người con gái nào khác và kết hôn,
lúc đó tôi sợ mình không vượt qua nổi. Vì tôi biết mình không thể quên
anh. Trái tim lần đầu rung động bao giờ cũng đau đớn lắm.
Quyết định không làm cho anh
nữa như tự bảo vệ mình, nhưng anh giữ tôi lại (hay tại tôi không dứt
khoát?). Và rồi lý trí không thể đè nén tình cảm được nữa, tôi mặc kệ
mọi chuyện sau này sẽ ra sao. Tôi chấp nhận tất cả vì tôi biết tôi chỉ
yêu một người duy nhất mà không có người thứ hai. Tôi nói rằng đã thích
anh, ban đầu tôi hơi ngại khi gặp anh, tôi dè dặt hơn nữa khi gặp anh,
còn anh cũng hơi khó xử khi gặp tôi?
Anh cũng quan tâm tôi, nhưng
không như trước nữa, công việc vẫn chảy giữa tôi và anh. Tôi yêu anh
nhiều hơn, tình cảm và lý trí trong tôi đấu tranh nhiều hơn, ở lại hay
ra đi?Quyết định nào cũng đau vì tình yêu chỉ có một, tôi luôn mong anh
hạnh phúc và luôn cầu nguyện công việc anh tốt đẹp. Mỗi khi đi chùa,
tôi xin điều an lành, may mắn đến với anh dù sau này bên cạnh anh là
tôi hay người con gái nào đi nữa. Cho dù tôi phải đau đớn đứng nhìn anh
hạnh phúc, tôi chấp nhận điều đó và mãi mãi luôn giữ tình cảm này.
Tôi cảm ơn cuộc sống vì đã cho tôi gặp anh.
(Gaubong - vnexpress)
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su