Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi, mất phương hướng và có lẽ tôi đã chịu đựng, cố gắng, cho chính tôi và cô ấy cơ hội quá nhiều lần.
Không biết ở 1 nơi yên bình nào đó anh còn nhớ hay đã quên 1 con bé ương bướng như tôi giờ đã trở thành phụ nữ không có hạnh phúc.
Ngày mới quen nhau em đã biết mình chẳng có duyên với nhau.
Phải nói thế nào cho đúng nhỉ, về cảm giác của tôi bây giờ ấy.
Có lẽ, tôi dành chọn cả đêm nay cho nỗi buồn mà ít ai hiểu được.. Nỗi buồn, biết nói sao đây..?
Yêu một chàng trai công an liệu có tốt ?
Mình có tâm sự, muốn kể ra đây cho mọi người nghe. Mình và anh quen nhau được hơn một năm và nhận lời yêu cũng được mấy tháng. Nhưng mình đang có những băn khoăn không biết anh có yêu mình không.
Mới biết tới web xin chia sẻ chuyện đời, cứ thoải mái ghạch đá nhé vì tôi còn đáng bị gấp trăm nghìn vậy....
Anh ấy nói thương tôi, nhưng thật sự chúng tôi là bạn 7 năm nay rồi kể từ khi học phổ thông, nhưng chính thức quen nhau thì 2 tháng nay thôi
Chẳng là mình có gặp chút bế tắc trong vấn đề cua gái mong mọi người giúp mình với ạ ^^.
Có bao giờ bạn khóc khi nghe một bài hát chưa. Tôi đã khóc khi nghe bài hát đó trong khi tôi xem hình cưới của người con gái mà tôi yêu nhất. Đó là cảm giác mà tôi nghĩ suốt đời này tôi không bao giờ quên được.
Bây giờ tôi buồn chán và mệt mỏi lắm tôi không biết mình phải làm gì, tôi chẳng có ai để tâm sự với tôi cả
Mình đang quen 1 người con gái học chung lớp với mình. Năm nay mình 12 và vừa kết thúc năm học lớp 12. Quen nhau 8 tháng nhưng cãi nhau rất nhiều hình như nó toàn xuất phát từ mình. Nên hình như chỉ đi chơi được 1 lần. Nhưng lần hẹn đi chơi thì tối hôm đó mình lại cãi nhau với em. Không biết như thế nào luôn đấy.