Hiện tại mình đang thực tập và làm cùng nhóm với 1 bạn nam cùng lớp. trước đây thì tụi mình cũng từng làm nhóm với nhau. mình thích sự nhiệt tình, chăm chỉ của bạn đó. nhưng người bạn của mình lại rất bảo thủ, thường làm tốn rất nhiều thời gian nhưng công việc lại không hiệu quả. bạn ấy không thích sự góp ý từ phía người khác, đặc biệt là những nhận xét, góp ý về tính cách cũng nhiều lần mình góp ý với bạn, nhưng cái mình nhận được là sự khó chịu, những câu nói động đến lòng tự ái của mình khiến mình không biết phải nói gì với bạn đó nữa. hơn nữa là thường giải tỏa hết những cảm xúc đó trong công việc. không nói thì không hài lòng về nhau nhưng nói ra thì xung đột. mình mong nhận được góp ý từ mọi người để nói ra mà cả 2 đều không thấy khó chịu.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su