Hiện tại tôi là sinh viên năm cuối khoa Tài chính - Ngân hàng của một trường Đại học không danh tiếng, tuy chưa ra trường nhưng tôi rất lo cho công việc trong tương lai của mình.
Tôi học loại khá, cũng nằm trong top của lớp, nhưng sao tôi thấy tương lai mình mịt mù quá. Hiện nay, có một loại bằng mà cho dù bạn có học hành nhiều như thế nào cũng không thể lấy được cái bằng này, đó là bằng "COCC". Trước đây, tôi cứ nghĩ mình học hành đàng hoàng, có trình độ sẽ kiếm được việc làm đúng chuyên môn. Nhưng thực tế không phải vậy, ngay cả việc kiếm chỗ thực tập cũng phải có bằng "COCC". Trong khi tôi lật đật lo kiếm chỗ thực tập, thì những người xung quanh tôi rất nhàn nhã, đến cuối cùng thì họ lại có điểm đến trước tôi, đơn giản vì tôi không có bằng "COCC" như họ.
Rồi một người chị tôi quen không bằng cấp gì hết, từ một nhân viên pha chế tại bar, nhờ chiều cao và có người quen chị chính thức trở thành một nhân viên ngân hàng lớn. Tôi thật sự cảm thấy rất nản, mục đích của tôi trước càng lúc càng mờ, lúc nào tôi cũng nghe xung quanh mình, người này người kia học trái ngành cũng vô làm ngân hàng, hay không học gì hết cũng làm ngân hàng,... tất cả đều vì họ có bằng "COCC". Tại sao khi tuyển nhân viên thì các ngân hàng đều yêu cầu chuyên môn cao, tổ chức thi nhiều vòng nhưng khi nhận thì lại chọn ngoại hình và theo mức độ quen biết??? Trong xã hội như vậy, trình độ cho dù có hơn những người khác, nhưng với một ngoại hình tầm tầm như tôi, và hok có bằng "COCC" chắc mong muốn làm trong ngân hàng là điều không thể nào...
Phải chăng trước đây tôi nên tập trung làm đẹp mình, đi chơi quen những công tử nhà giàu có bằng "COCC" thay vì tập trung vào đống sách vở trên trường???
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su