Lẽ ra mình là sinh viên năm nhất ckd rồi. Học được 2 tháng thì bị bệnh, khiến giờ mình luyện thi lại luôn. Nhưng ý chí, tinh thần của mình lung lay lắm! Không hiểu sao ngày nào mình cũng dằn vặt, nhớ về những chuyện không may xảy ra.
Số là nhà mình lên trường khoảng 2h xe buýt, thời khóa biểu học 2,4,6, mình cứ sáng đi chiều về. Thể trạng không tốt lắm với sự cố thức cả đêm cố xem ti vi khiến mình nằm viện 3 ngày, rồi nghỉ gần hai tuần. Mình thức vì trễ xe buýt, ở lại nhà bà con ở quận 8. Nhà chỉ có một già một trẻ nên bất an (con gái mà) nên căng mắt xem ti vi không dám ngủ. Với lại hôm đó, mình cũng bị shock vì con bạn chung lớp nói mọi người ko thích mình. Không hiểu sao mình lại nhạy cảm, buồn rất nhiều.
Sau khi xuất viện, mình đâm ra sợ hãi vẩn vơ, mất tự tin, suy nghĩ nhiều và thấy thế giới xa lạ-mình cũng không hiểu tại sao, lúc trước mình rất tự tin, từng làm lớp trưởng. Cố gắng đi học, không hiểu bài vì nghỉ nhiều, mình lo lắng, cứ thấy chơi vơi, đơn độc trong lớp. Papa mình chọn giải pháp bảo lưu và cho mình luyện thi lại.
Tâm trạng hoang mang mình cũng chấp nhận. Nhưng từ khi ở nhà mình cũng không được thanh thản. Mấy đứa bạn của mình đều học tốt và rất suôn sẽ, mình thấy rất buồn, thậm chí không muốn gặp ai. Vốn dĩ mình khá chăm, nhưng giờ lại tụt hậu sau mọi người. Mình cũng so sánh với anh hai, tuy ít lo và vô tư trong việc học nhưng mọi điều anh hai đều làm tốt. Giao tiếp tốt, nhiều bạn bè, kiếm tiền sớm từ lúc học phổ thông nhờ viết báo, đi nhiều nơi. Mình bị nhận xét là ít nói, sau sự việc lần này càng không biết nói gì. Giống như sống thêm lần nữa. Không biết mọi thứ có trở lại bình thường không? Giờ mình làm gì đi đâu cũng không vui. Cuộc sống của mình khác trước nhiều lắm. Suy nghĩ về những chuyện đã qua khiến cuộc sống mệt mỏi.
Mình không muốn bỏ qua cơ hội luyện thi lại nhưng chiến đấu với sự nản lòng và tiếc nuối quả là không dễ-trường mình từng học khá tốt. Mọi người giúp mình nhé! Mình phải làm gì để vực dậy tinh thần đây? Quên hết những gì đã qua và bắt đầu khởi đầu mới. Thật sự mình không còn cảm thấy niềm vui nữa rồi!
Chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm đến rắc rối của mình.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su