Tôi đang thật sự gặp vấn đề về giao tiếp,
Tôi ko biết bắt đầu từ khi nào mà tôi trở nên nhút nhát rụt rè với mọi người có lẽ từ năm lớp 8. Trước lúc đó xung quanh tôi vẫn nhiều bạn bè giao tiếp tốt hòa đồng với nhiều người bạn bè thân tình khá nhiều, nhưng ko hiểu vì sao tôi lên lớp 9 đã có dấu hiệu j đó tôi ko quen đc nhiều bạn nữa rụt rè trước đám bạn ko nói lên lời nào nhưng cũng chưa phải là tệ cho đến khi thi vào lớp 10. Học trong môi trường mới bạn bè mới tôi vẫn rụt rè sợ sẹt với mấy đứa bạn thầy cô, tôi trở nên ít nói trong hơn nhiều tôi cảm giác mình ko thể hòa nhập được với mọi người. Đôi lúc trong đám đông bạn bè mình muốn nói chuyện nhưng sợ 1 vài điều j đó ,đôi khi mình cố gắng muốn nói j đó cho nó hòa đồng nhưng nghĩ mãi chẳng biết nói j ,thế là thôi hết lần này đến lần nọ mình không thể nói chuyện dc với đám bạn nữa dần dần chẳng ai nói chuyện với mình nữa ngoài 2 thằng bạn thân ra.
Mình tỏ ra tủi thân lắm lắm mình ghen tị với nhiều đứa trong lớp vì tại sao xung quanh chúng lúc nào cũng có bạn bè giúp đỡ nó cười đùa với nó ,ăn cũng rủ nó ,học cũng rủ chơi cũng rủ ,lên zò bài lo thuộc có sự giúp đỡ nhiệt tình của đám bạn ,mọi người vây quanh mình thật sự ghen tị với tụi nó.
Kết thúc 3 năm cấp 3 chẳn còn đọng lại j cho mình ngoài những nỗi buồn, tưởng rằng lên đại học mình sẽ làm lại từ đầu ,nhưng rốt cuộc mọi chuyện cũng giống như vậy ,mình không nói chuyện dc với a mình ko biết nói j ,hỏi nhau vài câu qua loa : bạn tên j ,quê ở dâu? rồi kết thúc ,tỏ ra quá khách sáo. Mình muốn tự nhiên nói chuyện nhưng ko thể làm dc ko hiểu vì sao. Đôi khi có nhiều điều muốn nói nhưng ngại ko biết có nên nói ra hay ko ,nói ra sợ chúng nó cười mình khinh mình thế là thôi mình ko nói nữa.
Lâu dần mình chỉ có 1 thằng bạn thân trên lớp ngày nào đi học mình cũng ngồi với nó nói chyên với nó mà thôi còn những đứa còn lại mình chỉ hỏi vài câu chẳng đi vào đâu ,cứ như thế mình chẳng thể hòa đồng dc với ai ,chẳng ai còn quan tâm mình có học trong lớp họ hay ko .có những đữa nói chuyện chửi nhau ỳ xèo lại nhiều bạn, mình nói chyện với nó thì nó tỏ ra lịch sự kiểu xả giao hơn .dần dần suốt 3,5 năm cho đến jo mình chưa bao jo ngồi uống cf với tụi lớp mình chưa bao jo nhậu nhẹt với tụi nó chưa tham gia vào cuộc chơi j với tui bạn cả ,mình thất vọng lắm .cho đến ngày hôm nay sắp nghỉ tết chúng nó đi ăn tất niên rủ nhiều đứa nhưng mình đứng ngay gần đó chúng nó cũng ko rủ mình ,buồn lắm chứ.chúng đi đá banh cũng chẳng rủ mình. Tổ chức sinh nhật cho mấy đứa ăn nhậu post lên facebook mình thấy mà tủi thân, chẳng lẽ mình sống như vậy sao ,buồn lắm chứ giống như mình ở trên đảo hoang vậy.
Cứ mỗi học kỳ trôi qua mình lại tự nhủ rằng sẽ cô gắng nói chuyện nhiều hơn hòa đông hơn nhưng đến học kỳ cuối cùng rồi cơ hội cũng đã hết mình vẫn như vậy ko khá hơn dc gì có lẽ 4 năm đại học lại trôi qua ko chút ấn tượng nữa lại đến ,ôi cuộc đời mình chán mình lắm rồi.
Cám ơn mọi người .
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su