Mình cảm thấy mệt mỏi, buồn khi ở chung với mấy người cùng phòng. Suốt ngày mình không nói chuyện với ai hết. Mấy người kia sống mà không biết điều gì hết. Ăn uống thì không bao giờ rửa liền, để chén cả máng luôn. Con gái gì mà làm biếng thấy ớn thiệt.
Mình cũng đã nói nhiều lần rồi nhưng không có kết quả gì hết, vẫn chứng nào tật đó. Rồi tùm lum chuyện nào là đi chơi không tắt đèn, tắt quạt nà. Nồi cơm điện thì cứ để suốt rồi đi chơi. Nấu đồ ăn dơ thì không bao giờ quét.
Mình thì ở dưới gác nên chỗ nấu ăn cũng gần chỗ mình ngủ. Mình thật sự rất bực bội, nói ra thì nói mình khó lòng này nọ. Nhưng người gì đâu mà ăn ở như thế. Nên mấy người đó ghét mình, rồi không ai nói chuyện với mình.
Thật sự rất mệt mỏi!!! Mình không muốn ở chung với mầy người này nữa. Nhưng không biết phải làm sao? Năm nay cũng là năm cuối rồi, còn một học kì nữa thôi.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su