Hiện tại mình đang học y năm hai ngành điều dưỡng. Lúc đầu mình học ngành này do ép buộc về phía gia đình nên năm đầu mình học vơi sự chống đối, chán nản bỏi mình cũng đỗ khối A với điểm cao nhưng không được học.
Năm đầu mình chỉ tập trung vào ôn thi lại nhưng thật trớ trêu là sắp đến ngày thi mình mói biết mình không thi được vì anh mình không nộp hồ sơ cho mình và mình mất một năm phí công sức nên mặc dù sang năm hai mình học với tâm trạng chán nản vì mình học ngành này không đam mê hứng thú tí nào, mặt khác cũng thấy mặc cảm ngành mình đang học, mà thực tế mình có thể thi được những trường khác cao hơn. Nhưng bây giờ khi đang đi thực tập ở viên mình có suy nghĩ thay đổi ngành y vất vả nhưng khá thú vị nhưng mình cũng nhìn ra ngành mình đang học sau này đi làm thì dường như rất phụ thuộc vào bác sĩ. Lúc nào cũng chỉ gắn với xe tiêm và dường như có sự phân biệt đối xử rõ ràng giữa y tá va bác sĩ, ngành mình đang theo học sau này không thể phát triển được và công việc khá nhàm chán luôn chỉ thực hiện theo y lệnh của bác sĩ.
Mình muốn thi lại ngành bác sĩ đa khoa nhưng mình cũng nhìn thấy khó khăn rất nhiều :hóa, toán mình vẫn làm được nhưng sinh mình không biết gì và mình lại phải học lại từ đầu. Quả thật là rất khó khăn với mình và thời gian học y rất dài mình là con gái nếu thi lại minh đã bị nhỡ mất hai năm cùng với thời gian học 6 năm tốn khá nhiều tiền của bố mẹ và khi mới ra trường rất khó có thể giúp đỡ ngay được gia đình.
Mình đang rất băn khoăn có nên thi lại hay không. Nếu thi lại mình phải bảo lưu kết quả và phải quyết tâm rất cao mới có thể thi đỗ được vì ngành y đa khoa lấy điểm rất cao. Xin mọi người cho mình lời khuyên đặc biệt nếu anh chị nào làm ngành y cho e hỏi ngành e có thể phát triển được tiếp không (ví dụ học nên hay sau này lam gì đó trong khoa).
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su