Mình là một người dân tộc ,người yêu mình là người kinh
Mình zới cô ấy yêu nhau hơn một năm rồi nhưng gia đình thì không chấp nhận cô ấy (bên mình ko phải không cho lấy người kinh mà rất ít người dc người nhà chấp nhận chuyện đó). Gia đình mình phản đối rất quyết liệt nhất định ko cho mình yêu cô ấy còn phía người yêu mình thì ba cô ấy lại ko thích mình.
Mình zới cô ấy đã bỏ wa những lời nói của gia đình và lén wen nhau nhiều lần bị nhà phát hiện và giờ cấm ko cho mình gặp cô ấy nữa. Và bắt mình wen một người con gái khác là một người dân tộc mình (nhưng mình lại ko có chút tình cảm gì zới người con gái này ).
Cách đây một tuần cô ấy có gọi cho mình và nói là cô ấy đã có thai hơn 7 tháng và nhà cô ấy cũng biết đó là con của mình nhưng mình lại ko giám nói gia đình mình biết (mình rất muốn nhà mình và dòng họ của mình chấp nhận cô ấy và đứa con của mình ) nhưng nói ra thì sợ làm mắt mặt ba mình vì ba mình là 1 cán bộ nhà nước (cũng có chức quyền) và chắc dòng họ cũng ko chấp nhận cô ấy. Nhưng nếu kêu mình từ bỏ cô ấy thì mình ko thể nào làm dc.
Giờ mình phải làm sao đây! Cho mình lời khuyên đươc không.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su