Chào mọi người, mình là nam sinh năm 93, có thể nói mình là một người không may mắn với việc thi cử, năm lớp 9 mình đã thi thiếu nữa điểm vào ngôi trường nổi tiếng ở Đà Nẵng ( ngôi trường mà mình mơ ước bấy lâu), thay vào đó mình học 1 ngôi trường mới thành lập và có chất lượng đào tạo kém, từ đó đến năm lớp 12 việc học hành của mình rất khó khăn, mình học 1 cách lơ mơ, nhưng ước mơ đại học trong mình lại trở dậy, mình dốc hết sức ôn thi đại học, hằng đêm mình lại thức tới 3,4 giờ sáng để cày, và kết quả học tập năm 12 rất cao, từ 1 học sinh yếu mình đã vươn lên học khá và đc nhiều bạn bè nể vì sự vươn lên đó. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với mình khi mình thi đại học, mình đã thi thiếu nữa điểm vào đại học kinh tế Đà Nẵng, việc rớt nguyện vọng 1 lần nữa khiến mình không còn tin tưởng vào sự cố gắng của mình nữa, mình đã nghĩ rằng số mình chỉ có thế.
Mình quyết định học một trường Cao Đẳng ngon nhất Đà Nẵng, bạn bè kêu mình ngu vì với số điểm đại học đó mình có thể học ĐH sư phạm đà nẵng với nhìu ngành, tuy nhiên niềm yêu thích của mình lại là bên khối ngành kinh tế, mình rất buồn và không biết là mình đã quyết định đúng hay sai, họ nói rằng cho dù học đại học mà có bằng trung bình vẫn dễ xin việc hơn.
Các bạn cho mình ý kiến với!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su